Mặc dù Thứ Tư Lễ Tro không được quy định là ngày lễ buộc, nhưng trên thực tế đây là một trong những cử hành phụng vụ có số lượng tín hữu tham dự đông đảo nhất trong niên lịch phụng vụ của Hội Thánh. Điều này có lẽ phản ánh khát vọng sâu xa trong tâm hồn chúng ta: sống Mùa Chay nhiều hoa trái và giúp biến đổi nội tâm mỗi năm. Thời gian bốn mươi ngày Mùa Chay nhằm tôn vinh và noi theo bốn mươi ngày Đức Giêsu ở trong hoang địa, ngay sau biến cố Người chịu phép rửa và trước khi khởi đầu sứ vụ công khai. Bốn mươi ngày ấy là thời gian Đức Giêsu ăn chay và cầu nguyện, đồng thời tự nguyện đối diện với mọi cơn cám dỗ của ác thần. Những cám dỗ ấy cũng chính là những cám dỗ mà mỗi người chúng ta phải chịu, và đó là lý do vì sao Chúa chúng ta đã chấp nhận chịu đựng chúng trong tình trạng thể lý kiệt quệ vì đói khát và cô lập hoàn toàn.
Khi chúng khởi đầu hành trình Mùa Chay, những thực hành truyền thống đó là hy sinh điều gì đó, giữ chay, kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro và các ngày thứ Sáu, dành thêm thời gian cho cầu nguyện, và gia tăng các việc bác ái. Chuỗi suy niệm này được thiết kế nhằm dẫn dắt bạn từng bước bước vào kinh nghiệm hoang địa cùng với Đức Giêsu, để bạn có thể chu toàn các bổn phận Mùa Chay một cách sốt sắng hơn, theo gương Người.
Bạn sẽ chiêm ngắm những gì Đức Giêsu đã trải qua trong những ngày ấy, cảm nhận những gì Người đã cảm nhận, kinh nghiệm những gì Người đã kinh nghiệm, noi theo hành động của Người, ăn chay với Người, cầu nguyện với Người, và đối diện với những cám dỗ mà Người đã đối diện và chiến thắng.
Trong ngày Thứ Tư Lễ Tro hôm nay, việc suy niệm khởi đầu bằng cách chiêm ngắm “bức tranh tổng thể”, để rồi trong những ngày tiếp theo bạn có thể tập trung vào từng chi tiết về thời gian Đức Giêsu ở trong hoang địa. Trước hết, chúng ta phản tỉnh về một tư tưởng tổng quát đó là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã đã mặc lấy thân phận con người trần thế. Sau đó, đến thời gian ấn định, Người đã hoàn toàn tự do bước vào một giai đoạn tự nguyện chịu đói khát, nóng bức, cô lập, thử thách và cám dỗ. Dẫu phải cần cả một đời – và đến muôn đời – mới thấu hiểu trọn vẹn hoa trái cứu độ của bốn mươi ngày này, bạn được mời gọi dấn thân trên hành trình này. Hãy quyết tâm mở lòng. Hãy quyết tâm làm mọi điều cần thiết để sống kết hiệp với Đức Kitô trong hoang địa. Hãy biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng, cũng không dễ chịu, nhưng nó là điều cần thiết và sẽ sinh hoa kết quả dồi dào nếu được sống cách đúng đắn và trọn vẹn. Vì thế, Mùa Chay nên được đón nhận như thể đây một cơ hội độc nhất để cùng Đức Kitô chuẩn bị cho sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho bạn.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự do bước vào hoang địa để sống thời gian cầu nguyện, ăn chay và chịu cám dỗ. Việc Chúa tự nguyện đón nhận kinh nghiệm này là lời mời gọi con cùng tham dự vào hành trình ấy. Khởi đầu Mùa Chay thánh, con quyết tâm vững vàng bước theo Chúa vào hoang địa, chấp nhận sống thời gian hy sinh, sám hối và cầu nguyện. Xin cho con được đồng hành với Chúa trong hành trình của Chúa, để hiểu điều Chúa đã hiểu, chịu đựng điều Chúa đã chịu đựng, đối diện điều Chúa đã đối diện, và vượt thắng như Chúa đã làm. Dẫu con bước vào bốn mươi ngày này với tâm trạng do dự, xin ban cho con lòng can đảm cần thiết, ngõ hầu con sống Mùa Chay cách sinh hoa kết quả. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
