SVCG Thủ Đức: Kỳ trại NỐI KẾT – ngắt kết nối để thực sự nối kết

Tôi còn nhớ những ngày đầu bước chân vào Sài Gòn học tập, khi đó bản thân còn rụt rè, sợ hãi, cảm thấy lạc lõng với mọi người xung quanh. Rồi sau đó, tôi được biết và sinh hoạt cùng nhóm Sinh viên Công Giáo. Tôi được tham gia vào các hoạt động của nhóm, của cụm, và của nhà dòng… Và từ đó, tôi cảm nhận nơi mình một chút thay đổi. Sự ấm áp của những thành viên trong nhóm khiến tôi cởi mở và gần gũi hơn. Qua những thông tin nhận được, tôi quyết định tham gia đợt trại cụm NỐI KẾT ngày 21-22/04/2018. Với tôi, đây là một hoạt động bổ ích và đầy ý nghĩa, nơi gắn kết mọi người nên một, không phân biệt nam nữ, quê quán, địa vị. Tất cả nên một gia đình trong Đức Kitô.

Cũng đã vài hôm kể từ ngày trại cụm diễn ra, cảm xúc trong tôi vẫn còn như mới hôm qua. Tôi nhớ vào đêm thứ Sáu, lòng tôi cồn cào nôn nóng muốn được vác ba lô lên và đi để đến với mọi người càng sớm càng tốt. Cứ nghĩ mãi “ngày mai chắc vui lắm đây! Mình phải mặc gì? Phải chuẩn bị mấy bộ đồ?” Vì tôi biết hễ đi trại cụm là không thể thoát màn nhập trại  lầy lội.

Buổi sáng thứ Bảy, tôi cùng mọi người di chuyển xuống đất trại. Lúc đến nơi đã 10 giờ sáng. Chúng tôi cùng nhau dựng trại. Người thổi bong bóng trang trí lều trại, người căng lều, người chuẩn bị đồ đạc, và dựng cổng trại sao cho thật đẹp và thật ấn tượng. Khi ấy, tất cả các nhóm đều tất bật, bận bịu với công việc của họ. Tuy vất vả, nhưng mỗi nhóm đều cảm thấy vui vẻ và hăng say làm việc. Chẳng thấy mệt, họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau, trêu đùa rất nhộn nhịp. 11h30 trưa, mọi người dừng lại quay quần bên nhau trong trại nhóm mình để cùng chia sẻ bữa cơm thân tình. Trước khi ăn, mọi người cùng dành phút lắng đọng, cùng làm dấu đọc kinh, ca ngợi, tạ ơn Chúa. Chỉ một hành động nhỏ ấy cũng đủ thể hiện tình hiệp thông trong Đức Kitô.

Vào 1h30 buổi chiều, nghi thức khai mạc trại bắt đầu. Trước khi những hoạt động trại diễn ra, chúng tôi “ được” ban tổ chức thu điện thoại lại. Chẳng riêng gì tôi, bạn nào cũng cảm thấy thực sự rất hào hứng. Cuộc sống hằng ngày của tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các thiết bị công nghệ. Bước vào kỳ trại, chúng tôi được “ngắt kết nối” để có thể tự do vui chơi mà không phải vướng bận nhiều điều, để mọi người nối kết với nhau và với Chúa nhiều hơn.

Tiếp đến là phần nhập trại mà ai cũng mong đợi. Trại sinh phải đối mặt với hàng rào cao và phải trèo qua cùng những thử thách gay go, không kém phần “lầy lội”. Ai cũng phải vượt qua “vòng quay tử thần”, “trận địa cám” thật vui và thú vị. Những nhiếp ảnh gia “có tên mà chưa có tuổi” đã được ban tổ chức mời về tham dư và ghi lại những khoảnh khắc “có một không hai”.

Kết thúc phần gia nhập trại là những trò chơi vô cùng hấp dẫn, là những thử thách “khó nhằn” của ban tổ chức, những màn ganh đua quyết liệt giữa các nhóm… Ai cũng chơi hết mình, tuy mọi người đều mệt, nhưng ai ai cũng vui.

Khoảng 4h chiều là lúc sinh hoạt vui chơi dừng lại. Mọi người thay phiên nhau tắm rửa để tham dự thánh lễ, một phần không thể thiếu của người Công Giáo. Thánh lễ ấm cúng do cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, SJ chủ tế. Tất cả thể hiện tình hiệp thông, sự nối kết với nhau qua thánh lễ trang nghiêm.

Sau thánh lễ, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho phần đốt lửa trại và ăn tối. màn kịch gọi lửa đầy gợi hứng với chủ đề người trẻ bị các quỷ công nghệ tấn công. Tiếp đến là phần văn nghệ của các nhóm đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó. Mỗi nhóm đều có những màn biểu diễn riêng làm cho khán giả mãn nhãn và được thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Tối hôm đó, tất cả chúng tôi chạy xung quanh ngọn lửa rực sáng. Tất cả nắm lấy tay nhau và cùng nhau hoà vào tiếng nhạc.

Kết thúc ngày thứ nhất là phần hồi tâm. Khi màn đêm bao trùm, chỉ còn ánh sáng của những ngọn nến tin yêu được thắp lên, lúc đó mọi người cùng ngồi lại và thinh lặng trong giây phút linh thiêng, hiệp thông với nhau và cùng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì đã mang chúng con lại bên nhau, được cùng nhau vui chơi, sinh hoạt với nhau để mọi người thêm hiểu nhau hơn. Bầu khí ấy thật đúng với slogan trại: “ngắt kết nối để thực sự nối kết”.

Qua ngày thứ hai, mọi người có vẻ thiếu ngủ vì đêm trước thức khuya. Sau phần tập thể dục và ăn sáng, các nhóm cùng tham gia trò chơi lớn. Các nhóm đều thi đấu hết mình, thi đua cùng nhau, thực hiện hết những thử thách mà người đứng trạm đề ra. Vượt qua mỗi trạm thử thách chúng tôi được nhận một tấm khiên lớn. Tổng cộng có 4 tấm khiên: Đức Tin, Giáo Hội, Gia Đình, Bạn Bè. Chúng tôi dùng 4 tấm khiên đó để che chắn trước trận địa bom bay gồm nước và cám của các quỷ công nghệ. 4 tấm khiên giúp chúng tôi cùng nhau gắn kết giữa các nhóm, hoàn thành thử thách cuối cùng…

Kết thúc trò chơi lớn, mọi người quay lại trại ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa và dọn dẹp quanh trại. Sau đó là nghi thức bế mạc trại và chuẩn bị ra về. Lúc đó bầu khí đã chùng xuống phần nào. Ai cũng đã thấm mệt, một chút buồn bã hiện lên khuôn mặt mọi người. Hai ngày trại sao trôi qua nhanh quá! Tôi vẫn chưa muốn kết thúc, vẫn chưa muốn xa mọi người.

Từ lúc diễn ra cho đến khi kết thúc, tất cả đều để lại trong tôi một nỗi niềm da diết, vui nhiều hơn buồn. Nhờ tham gia buổi trại cụm, tôi đã học được nhiều điều, được hiểu mọi người nhiều hơn. Giữa các bạn thành viên trong nhóm cũng như các bạn thành viên của cụm đã kết nối với nhau hơn. Từ đó lòng nhiệt huyết, hăng say với nhóm trong tôi cũng lớn dần lên. Tôi biết thế nào là phục vụ, yêu thương, hy sinh cho nhau. Nhờ đó tôi càng thêm thân thiết với nhóm, gắn bó hơn, quan tâm hơn. Tôi thấy quý trọng mọi người cùng những kỷ niệm đẹp. Đối với tôi họ là bạn, là những khoảnh khắc không bao giờ quên của tuổi thanh xuân. Để khi nhìn lại thì bản thân không phải hối tiếc.

Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con về nơi đây, để chúng con thêm tin yêu, ngắt kết nối khỏi những vướng bận thế gian để thực sự nối kết với Chúa và với nhau nhiều hơn. Từ những con người xa lạ, chúng con cùng nhau xây dựng, cống hiến cùng nhau, để hai ngày trại thêm thành công và ý nghĩa. Ước mong rằng, Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, và gắn kết chúng con nhiều hơn, để chúng con là những người trẻ, sống yêu thương nhau, và loan báo niềm vui, Tin Mừng Nước Trời.

IN GOD! We are a family!

Nguyễn Thị Mỹ Diệu – Lê Hoài Vọng,

nhóm SVCG Thánh Linh

Xem thêm hình ảnh tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1_kxlzZcIlAbkrGzwZdDzm6nsBns47ULU

https://drive.google.com/drive/folders/1P5S8oPLnzfCg0ngDatuZGgRILCGkB9Ji

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *