Thư: người mẹ đau khổ gửi Chúa Hài Đồng

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,
Thu-nguoi-me-gui-Chua-Hai-Dong

Khi con ngồi đây tâm sự với Ngài, thì đứa con trai của con đã bỏ nhà đi hai ngày rồi. Không biết giờ này nó ở đang ở đâu, có chỗ nào nghỉ ngơi, có ai cho ăn uống gì không hay phải lang thang như đứa trẻ bụi đời. Con thật sự lo lắm Chúa ơi!

Càng nghĩ con càng thấy thương con của con và buồn cho cách giáo dục của mình. Thương vì thấy tương lai của nó ngày càng mờ mịt: càng lớn nó lại càng hư hỏng, và mặc kệ những lời khuyên bảo của cha mẹ. Chúa biết đó, con đã cố gắng khuyên bảo nó đi học để sau này đỡ khổ, nhưng nó bỏ học; con lại lo lắng nhờ vả để cho nó được đi làm, làm được vài bữa nó lại bỏ việc, đi nhậu nhẹt với bạn bè, đánh lộn và về nhà với những vết thương bê bết máu. Nó đau một thì con đau tới mười. Con muốn chăm sóc và bồi bổ thêm cho nó nhưng với chút tiền lương còm hàng tháng làm sao có thể mua cùng một lúc những gì con trai thích. Nó nói mẹ thờ ơ, tàn nhẫn và không thương con. Rồi nó bắt đầu ăn cắp tiền trong nhà, ăn trộm đồ hàng xóm. Con phải to tiếng để rầy la, phải đánh để ngăn cản nó khỏi vướng vào đường trộm cướp. Nhưng càng nói con lại càng xa mẹ, càng la rầy con lại càng căm ghét mẹ, càng đánh đòn con lại càng thấy mẹ như chẳng còn thương con. Và thế là nó bỏ đi. Xin Chúa giúp để con của con biết rằng, lòng mẹ cũng đau đớn biết bao sau mỗi lần sửa phạt con cái, cũng buồn biết mấy vì không làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con mình, và không biết diễn tả tình yêu của mình với con. Nếu được, xin Chúa cứ trút hết cho con những đau khổ mà con của con đang phải chịu, và xin đưa dẫn nó trở về gia đình được bình an.

Lạy Chúa Hài Đồng, xin hãy đến, hãy đến với gia đình đau khổ của con!

Thủ Đức, 23/12/2014

Paul Linh

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *