Giữa hoang địa nghèo đói, các tình nguyện viên đem đến dấu chỉ Hy vọng

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã uỷ thác cho Đức Hồng Y Michael Czerny chủ sự Thánh Lễ nhân dịp Năm Thánh của Giới Tình Nguyện. Đức Hồng Y đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha, trong đó ngài ca ngợi các tình nguyện viên vì “lòng quảng đại và sự dấn thân”, mang lại “hy vọng cho toàn xã hội.”

 

Những bộ đồng phục huỳnh quang của hàng ngàn tình nguyện viên có mặt tại Rôma nhân dịp Năm Thánh của giới Tình nguyện nổi bật giữa Quảng trường Thánh Phêrô, trong Thánh lễ Chúa Nhật do Đức Hồng y Michael Czerny chủ tế. Ba mươi ngàn người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay, và những chiếc áo khoác đầy màu sắc của họ đã làm nên cảnh tượng rực rỡ sống động, hòa cùng sắc tím của phẩm phục phụng vụ đặc trưng của Mùa Chay.

 

 

Hơn một trăm vị đồng tế – gồm các Hồng y, Giám mục và Linh mục – đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ tế. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy quyền cho Đức Hồng y Czerny chủ sự Thánh lễ vì ngài đã nhập viện từ ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, sự hiện diện tinh thần của Đức Thánh Cha trong buổi lễ được tượng trưng bằng cờ hiệu Giáo hoàng với huy hiệu của ngài, được treo trên ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô..

Cảm ơn các tình nguyện viên

Trong bài giảng do Đức Thánh Cha Phanxicô soạn và được Đức Hồng Y Czerny đọc, Đức Thánh Cha tập trung vào sự khởi đầu của hành trình Mùa Chay, đồng thời dành những lời đặc biệt cho các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt tại Rôma để hành hương Năm Thánh. Ngài nhắc nhớ về sự phục vụ và dấn thân của họ giữa bao người khác,  Trong những “hoang địa của nghèo khổ và cô đơn”, “tất cả những cử chỉ nhỏ bé” đang giúp làm “trổ sinh một nhân loại mới trong khu vườn mà Thiên Chúa mơ ước, luôn luôn và khắp mọi nơi, cho tất cả chúng ta.”

 

“Các bạn thân mến, cha chân thành cảm ơn các bạn, bởi vì theo gương Chúa Giêsu, các bạn đã phục vụ những người lân cận không biết mệt mỏi. Trên các nẻo đường và nơi các gia đình, ở bên những người đau yếu, khổ đau và bị giam cầm, giữa người trẻ và bậc cao niên, lòng quảng đại và sự dấn thân của các bạn mang lại niềm hy vọng cho toàn xã hội của chúng ta.”

Chúa Giêsu chỉ cho thấy con đường băng qua sa mạc

Khi suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nhắc đến những cám dỗ Chúa Giêsu đối diện trong sa mạc, nơi Ngài được “Thánh Thần dẫn vào.” Và hành trình Mùa Chay của chúng ta cũng khởi đầu bằng việc bước theo Chúa đến nơi hoang vắng ấy và chia sẻ kinh nghiệm mà Ngài đã biến đổi vì lợi ích của chúng ta.” Bởi lẽ trong “nơi tĩnh lặng” ấy, nơi trở thành “chốn lắng nghe,” khả năng lắng nghe của ta bị thử thách, buộc ta phải chọn lựa “giữa hai tiếng nói hoàn toàn trái ngược.” Trong sa mạc, Chúa Giêsu cảm thấy đói và bị cám dỗ bởi lời lẽ của ma quỷ, nhưng Ngài đã cương quyết từ chối.

 

“Chính chúng ta cũng bị cám dỗ, nhưng chúng ta không đơn độc. Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua sa mạc. Con Thiên Chúa làm người không những cho chúng ta một mẫu gương trong cuộc chiến chống lại sự dữ, mà hơn thế, Ngài ban sức mạnh để chúng ta có thể chống lại những cuộc tấn công của nó và kiên trì trên hành trình của mình.”

Ba đặc điểm của cám dỗ

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích ba khía cạnh của cám dỗ mà Chúa Giêsu cũng như mỗi người chúng ta đều trải qua: “khởi đầu, cách thức và kết cục.” Ngài mời gọi mọi người xem xét hai kinh nghiệm này để tìm thấy sự nâng đỡ trong “hành trình hoán cải” của chính mình.

 

 

Khi nói về khởi đầu của cám dỗ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúa không vào hoang địa để phô diễn sức mạnh ý chí của Ngài, nhưng vì sự mở lòng con thảo với Thần Khí của Chúa Cha, Đấng mà Ngài sẵn lòng và tự do đón nhận sự dẫn dắt.” Ngược lại, cám dỗ của chúng ta “là điều chúng ta phải chịu: sự dữ đi trước tự do của chúng ta, nó len lỏi vào lòng chúng ta như một bóng tối ẩn tàng, một mối đe dọa thường trực.”

 

“Mỗi khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ, chúng ta cần nhớ rằng Ngài đã nhậm lời qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, Đấng luôn ở cùng chúng ta. Chúa luôn gần gũi và chăm sóc chúng ta, đặc biệt trong những lúc thử thách và bấp bênh, khi tên cám dỗ lên tiếng. Ma quỷ là cha của sự dối trá, kẻ gian tà và xuyên tạc, vì hắn biết Lời Chúa nhưng không hiểu, thậm chí còn bóp méo Lời ấy: như đã từng làm với Ađam trong vườn Êđen, giờ đây, hắn lại dùng mưu kế tương tự với “Ađam mới”, là Chúa Giêsu, trong hoang địa.”

Chúa Kitô liên kết Thiên Chúa và nhân loại

Khi nói về cách Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Đức Thánh Cha giải thích rằng điều đó diễn ra “qua mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa Cha.” Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh: “Ma quỷ là kẻ gây chia rẽ và phân tán, trong khi Chúa Giêsu là Đấng liên kết Thiên Chúa với con người, là Đấng trung gian.” Và nếu “trong sự xảo quyệt của nó, ma quỷ muốn phá vỡ mối dây liên kết ấy,” thì Chúa Giêsu lại làm cho nó trở thành “một mối tương quan bao trùm tất cả, không loại trừ bất cứ ai,” và “một ân ban mà Ngài chia sẻ với thế giới để cứu độ chúng ta.”

 

“Chính lúc ma quỷ muốn chúng ta tin rằng Thiên Chúa xa cách chúng ta và cám dỗ chúng ta rơi vào tuyệt vọng, thì Thiên Chúa lại đến gần chúng ta hơn bao giờ hết, hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc thế gian.”

Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ và cứu chuộc chúng ta

Chúa Giêsu “đánh bại sự dữ” – đó chính là “kết cục của những cơn cám dỗ”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận. “Ngài xua trừ ma quỷ,” nhưng như Tin Mừng thuật lại, “hắn sẽ quay lại để cám dỗ Ngài, chờ đợi ‘một thời cơ khác’” – đó là “trên đồi Canvê, Chúa Giêsu lại chịu cám dỗ một lần nữa: ‘Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi!’” Tuy nhiên, “trong mầu nhiệm Vượt Qua, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài,” Chúa Kitô đã dứt khoát đánh bại “tên cám dỗ.” Ngược lại, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng cám dỗ.

 

“Trước cám dỗ, đôi khi chúng ta ngã quỵ; vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng thất bại của chúng ta không phải là điều cuối cùng, vì sau mỗi lần sa ngã, Thiên Chúa lại nâng chúng ta dậy bằng tình yêu và lòng tha thứ vô biên của Ngài. Những thử thách của chúng ta không kết thúc trong thất bại, bởi vì trong Chúa Kitô, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự dữ.”

 

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “chính Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta con đường mới của sự giải thoát và cứu chuộc,” và khi bước theo Ngài trong đức tin, “từ những kẻ lang thang, chúng ta trở thành những người hành hương.”

 

Nguồn: Vatican News

Tác giả: Tiziana Campisi

Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Từ Tabor đến Calvario | Suy tư Tin Mừng CN 2 Mùa Chay – Năm C

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay C TỪ TABOR ĐẾN CALVARIO (Lc …

Bài tập Mùa Chay – Bài 9: Khao khát

Bài tập 9 – KHAO KHÁT Hãy gõ, thì cửa sẽ mở cho   “Anh …