
Mùa Chay sẽ không trổ sinh hoa trái nếu thiếu việc xét mình kỹ lưỡng. Trong bảy ngày tới, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình này, giúp chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cách tốt đẹp và sinh ơn ích. Một trong những lý do khiến nhiều người tránh né việc xét mình chính là tội đầu tiên mà chúng ta suy niệm hôm nay – sự lười biếng.
Lười biếng là sự uể oải khiến ta sao nhãng bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân. Người lười biếng tìm sự thoải mái hơn là kỷ luật, chọn nghỉ ngơi thay vì làm việc, dửng dưng thay vì siêng năng. Lười biếng dẫn đến nỗi buồn thiêng liêng, thất vọng, chậm chạp, bất mãn, nhàn rỗi vô ích, bồn chồn, phung phí thời gian và tính tò mò thiếu lành mạnh. Khi lười biếng trở thành thói quen, điều đầu tiên người ta nghĩ đến mỗi ngày là làm những gì dễ dàng và đem lại cảm giác dễ chịu nhất. Chẳng hạn, việc dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội có thể dẫn con người vào tình trạng lười biếng. Sự chăm chỉ, siêng năng, tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến người khác và ước muốn tạo nên điều tốt đẹp là những điều cần thiết để giúp một người thoát khỏi thói xấu này.
Siêng năng (hay lòng nhiệt thành) là nhân đức đối nghịch và là phương dược chữa trị sự lười biếng, giúp ta biết đón nhận trách nhiệm đối với những bổn phận hằng ngày và chu toàn theo thánh ý Thiên Chúa. Trở thành người nghiện công việc, một thái cực ngược lại, không phải là cách chữa trị lười biếng. Nhân đức siêng năng giúp ta tìm được sự quân bình đúng đắn trong mọi hành động, thi hành điều Thiên Chúa mời gọi với lòng trung tín và nhiệt thành, đồng thời tránh những ám ảnh quá mức gây nên căng thẳng và gánh nặng không cần thiết.
Đối với tha nhân, đức ái sẽ giúp chữa trị sự lười biếng khi ta biết hướng sự chú ý ra khỏi những sở thích riêng và tập trung vào những cách thế để bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm đối với những người chung quanh. Lười biếng khiến ta chỉ nhìn vào bản thân mình. Đức ái giúp ta hướng nhìn về tha nhân và suy nghĩ cách làm cho đời sống họ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả khi điều đó đòi hỏi nhiều hy sinh. Và chính trong sự hy sinh ấy, ta tìm thấy niềm vui.
Đối với Thiên Chúa, lười biếng cám dỗ ta né tránh việc cầu nguyện hằng ngày. Ta có thể tự biện minh rằng lời cầu nguyện của mình không hiệu quả, hoặc cho rằng mình phục vụ Chúa qua các việc làm, biến công việc thành lời cầu nguyện. Việc trung tín dấn thân cầu nguyện mỗi ngày, dành riêng một khoảng thời gian chỉ để cầu nguyện và không làm gì khác, là điều hết sức quan trọng. Thật vậy, nếu khi bạn ngồi xuống cầu nguyện hay quỳ trước Chúa mà lập tức cảm thấy bị cám dỗ bỏ cuộc, thì việc vượt thắng cơn cám dỗ ấy chính là một phương thế giúp chữa trị sự lười biếng.
Sự lười biếng thiêng liêng len lỏi vào đời sống khi ta không còn cảm nhận được những an ủi trong cầu nguyện, rồi sinh chán nản và bỏ cuộc. Vào buổi đầu của đời sống cầu nguyện, Thiên Chúa thường ban những trợ lực thiêng liêng dưới hình thức các an ủi cảm nhận được, phát sinh từ suy niệm và những soi sáng nội tâm. Nhưng sẽ đến lúc những an ủi ấy khô cạn và ta cảm thấy trống vắng. Kinh nghiệm này có thể gây bối rối và khiến ta từ bỏ đời sống cầu nguyện; đó chính là sự lười biếng thiêng liêng. Mục tiêu của chúng ta phải là kiên trì vượt qua sự khô khan và tránh nản lòng.
Khi Đức Giêsu đang hấp hối trên Thập Giá, Người kêu lên: “Ta khát!” Có thể cơn khát ấy một phần là thể lý do sự mất nước. Nhưng ở mức độ sâu xa hơn, cơn khát của Người là khát khao từng linh hồn đang cần đến tình yêu của Người. Nếu chúng ta biết chia sẻ cơn khát của Đức Giêsu đối với phần rỗi các linh hồn, kể cả linh hồn mình, thì chính cơn khát thiêng liêng ấy sẽ thôi thúc chúng ta chiến thắng mọi sự lười biếng.
Lạy Chúa khát khao của con, ước muốn cháy bỏng nơi tâm hồn Chúa là tuôn đổ lòng thương xót trên hết mọi người. Khi họ đón nhận tình yêu của Chúa, Thánh Tâm Chúa được thỏa lòng và lại càng thúc đẩy Chúa yêu thương nhiều hơn nữa. Xin đổ đầy linh hồn con cơn khát thần linh của Chúa, trước hết cho phần rỗi linh hồn con, và cả cho thiện ích của những người con được mời gọi phục vụ. Xin làm cho con siêng năng trong cầu nguyện và trung tín với những bổn phận hằng ngày. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên