
Kiêu ngạo là một cái nhìn sai lạc về chính bản thân mình. Do phán đoán không chính xác hoặc do chiều theo cơn cám dỗ của ma quỷ, chúng ta tự thêu dệt nên những ý tưởng lầm lạc về con người hay hành động của mình. Những ảo tưởng ấy thường tô vẽ đời sống chúng ta bằng những nhân đức giả tạo và che lấp tội lỗi, khiến ta chùn bước trên con đường hoán cải và không tìm thấy sự tự do đích thực. Kiêu ngạo chính là “mẹ của mọi tội lỗi”, là nguồn mạch phát sinh mọi nết xấu khác. Tội kiêu ngạo đã dẫn đến sự sa ngã của Satan và các thiên thần phản nghịch, khiến chúng có một khả năng đặc biệt là lôi kéo chúng ta vào chính tội lỗi của chúng.
Liều thuốc để chữa thói kiêu ngạo chính là khiêm nhường, một đức tính giúp ta có được sự nhận thức chân thực về bản thân, giúp ta nhìn mình như cách Thiên Chúa nhìn chúng ta. Ai trong chúng ta lại không muốn biết trọn vẹn sự thật về con người mình? Có ai lại không muốn soi thấu linh hồn mình bằng chính ánh mắt của Thiên Chúa? Điều đó có thể gây ra chút sợ hãi vì ta có thể sẽ không thích những gì mình nhìn thấy; thế nhưng, nếu không nhìn linh hồn mình một cách sáng suốt và thành thực, chúng ta sẽ không thể thăng tiến trên hành trình thiêng liêng.
Kiêu ngạo khiến chúng ta có thái độ tự cho mình hơn người. Người kiêu ngạo thường rất dễ tự ái, hay xét đoán, luôn đòi hỏi được công nhận và tán dương, không chân thành tìm lời khuyên từ người khác, lại hay hống hách, nói xấu sau lưng, dễ nổi giận, thích tranh luận và cực kỳ nhạy cảm trước những lời góp ý.
Những tâm hồn khiêm nhường là những tôi tớ đích thực của tha nhân. Với lòng bác ái, họ luôn sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của người khác một cách vô vị lợi. Họ đón nhận những lời chỉ trích, thậm chí là sự lên án trong bình an; không khép lòng hay gặm nhấm những bất công, nhưng luôn tìm cách để yêu thương nhiều hơn nữa. Với họ, tha thứ là điều hiển nhiên. Người khiêm nhường đầy lòng trắc ẩn, yêu thích phục vụ và cảm thấy hạnh phúc khi những hy sinh của mình không ai hay biết, vì họ hân hoan biết rằng chỉ mình Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Họ không tranh luận, không áp đặt ý kiến lên người khác, nhưng luôn lắng nghe và thấu hiểu với lòng thương và sự nhẹ nhàng, đồng thời luôn bám chặt vào những chân lý sâu xa của Thiên Chúa.
Khi chúng ta lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa, một dạng kiêu ngạo thâm sâu hơn có thể len lỏi vào tâm hồn, đó chính là kiêu ngạo thiêng liêng. Hình thái này thường bám lấy những ai đang tiến bước trong đời sống thiêng liêng, tự cho mình thánh thiện hơn thực tế. Họ muốn người khác thấy mình tốt lành và được khen ngợi vì sự thánh thiện ấy. Đến khi vấp ngã trong tội lỗi, thay vì khiêm hạ, họ cảm thấy hổ thẹn và che giấu tội, biện minh và không dám thành tâm thú nhận tội mình.
Hãy suy ngẫm về khiêm nhường như một liều thuốc chữa tội kiêu ngạo trong đời bạn. Chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều đang phải chiến đấu với nết xấu này, vì thế, hãy can đảm thú nhận sự thật đó trước nhan Chúa và với chính bản thân mình. Hãy khẩn cầu ơn tự biết mình, một tên gọi khác của lòng khiêm nhường. Hãy khao khát được thấu hiểu bản thân như cách Thiên Chúa thấu suốt bạn, khi ấy, bạn sẽ sẵn sàng hơn để vượt thắng mọi kiêu ngạo.
Lạy Thiên Chúa khiêm nhường của con, Ngài chính là hiện thân trọn vẹn của sự khiêm hạ. Dẫu Ngài là Thiên Chúa, là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Cực Thánh, Ngài đã cam lòng để người đời xét đoán, kết án và giết đi. Giữa những khổ hình ấy, Ngài vẫn im lặng và đáp trả hận thù bằng tình thương. Lạy Chúa chí ái, xin dạy con biết hạ mình và giải thoát con khỏi mọi vết nhơ kiêu ngạo. Xin cho con được nhìn thấy chính mình như cách Ngài nhìn con, để con nhận biết mọi tội lỗi của mình mà dứt lòng quay bước trở về với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên