Ngày Thứ Ba Mươi Hai: Dục vọng hay Khiết tịnh?

Tội dâm dục đã bóp méo những điều thánh thiêng và cao đẹp, biến chúng thành công cụ cho những mục đích ích kỷ. “Các ông không đọc thấy điều này sao: Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt’?” (Mt 19,4-5). Đoạn Tin Mừng này nhấn mạnh về ân huệ tính dục – cả thể xác lẫn tâm linh – vốn được dành cho sự hiệp nhất giữa người chồng và người vợ trong hôn nhân và để cộng tác vào việc truyền sinh. Tuy nhiên, đam mê dâm dục lại làm biến dạng ân huệ này vì những mục đích vị kỷ, chỉ mang lại những khoái lạc xác thịt chóng qua nhưng lại dẫn đến sự trống rỗng trong tâm hồn.

 

Khi hai người đã lãnh nhận bí tích rửa tội kết hôn với nhau, sự hiệp nhất của họ trở thành bí tích linh thánh, nâng cao mối tương quan tính dục lên hàng thiêng liêng và giúp họ thông phần trọn vẹn hơn vào sự hiệp nhất. Chính vì vậy, việc làm biến dạng tính dục đã trở thành thủ đoạn then chốt của ác thần, kẻ luôn căm ghét những phúc lành thiêng liêng ấy.

 

Thế giới chúng ta đang sống ngày càng trở nên khiếm nhã, đầy rẫy những cám dỗ thế gian và những khoái lạc phù vân. Ma quỷ rất ưa thích việc thao túng những ham muốn tính dục tự nhiên, vì chúng biết rõ sức mạnh của những ham muốn đó và biết rằng con người dễ dàng bị lôi kéo để lạm dụng ân huệ tự nhiên lẫn thiêng liêng này như thế nào. Kẻ thù cũng hả hê trước sự xấu hổ và hối hận của một người sau khi sa chước cám dỗ, và nó yêu thích cách mà thói dâm dục có thể trở thành một cơn nghiện thâm căn cố đế.

 

Ngày nay, bản chất của tính dục đang bị bóp méo theo nhiều cách thức khác nhau. Để đón nhận căn tính thực sự của mình là nam hay nữ, là con trai hay con gái của Thiên Chúa, chúng ta cần phải vượt thắng những biến dạng này. Việc khước từ hoặc cố gắng thay đổi căn tính Thiên Chúa ban sẽ phá vỡ sự bình an vốn chỉ có được khi ta hoàn toàn chấp nhận căn tính ấy.

 

Phương thuốc cho tội dâm dục chính là đức khiết tịnh và lòng trong sạch. Đức khiết tịnh giúp tái lập trật tự cho tính dục tùy theo bậc sống của mỗi người, nuôi dưỡng sự hiệp nhất thánh thiện trong hôn nhân và giúp những người độc thân kháng cự lại các cám dỗ bất chính. Lòng trong sạch còn tiến xa hơn nữa, khi để ân sủng dẫn dắt mọi đam mê – bao gồm cả những ham muốn tính dục – hướng tới sự hiến thân vô vị lợi cho Thiên Chúa và ý muốn của Người.

 

Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Sự tự hiến trọn vẹn của Chúa Giêsu cho Chúa Cha là mẫu gương tuyệt đỉnh cho việc đáp trả lại những thứ ô uế. Việc chiêm ngắm và thông phần vào sự tự hiến của Chúa Giêsu trong mọi phương diện cuộc sống, kể cả trong tính dục, sẽ thanh luyện những khát vọng của chúng ta. Nhờ ân sủng, chúng ta được mời gọi hiến dâng chính mình cách vô vị lợi tùy theo ơn gọi riêng, dẫn đến sự trong sạch tâm hồn trong mọi hành động và trong mọi đam mê. Sự trong sạch này giúp ta chiến thắng tội dâm dục và mọi hình thức ích kỷ khác.

 

Hãy suy ngẫm về ơn gọi thiêng liêng của bạn: trở thành một món quà dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân qua sự tự hiến. Điểm then chốt là hãy coi ơn gọi này như một phương dược chữa trị những xung năng ích kỷ, đặc biệt là trong lĩnh vực tính dục. Việc nỗ lực tìm kiếm sự tự do thông qua đức khiết tịnh và sự trong sạch của tâm trí, tâm hồn, thân xác và linh hồn sẽ mang lại những phúc lành lớn lao, giúp bạn trở thành con người mà Thiên Chúa hằng mong muốn.

 

Lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết vô cùng, trọn đời Chúa là một hiến tế tự hiến hoàn toàn cho Chúa Cha và cho tất cả những thụ tạo mà Chúa hằng yêu mến. Xin thanh luyện linh hồn con để con được giải thoát khỏi mọi ham muốn ích kỷ và biết hiến thân làm quà tặng tình yêu cách trung thành hơn. Trong sự hiến dâng vô vị lợi đó, xin Chúa tái lập trật tự cho những đam mê và dục vọng của con, để con biết yêu bằng chính trái tim Chúa và được giải thoát khỏi mọi nếp sống dâm dục bất chính. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta

Hai em bé đứng trước đống đổ nát vì chiến tranh ở Gaza  (AFP or …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lời Chúa Chinh Phục …