Bài tập 10 – NÊN THÁNH
Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh
“Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ. Các ngươi phải giữ những ngày sa-bát của Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là ĐỨC CHÚA. – Sách Lê-vi 19:2-4, 17-18
Một điều không dễ chấp nhận trong đời sống đức tin của chúng ta – mối tương quan mật thiết với Chúa, giống như hôn nhân – đó là Thiên Chúa đòi hỏi nơi ta. Chúng ta không thể là con người cũ như trước khi đáp lại lời mời gọi yêu thương vô điều kiện của Ngài. Chúng ta cũng không thể đáp lại với điều kiện: “Con sẽ có đức tin miễn là con vẫn được…” (điền vào chỗ trống: “giữ số tiền này” hoặc “có mối quan hệ xác thịt này” hoặc “phớt lờ những gì Giáo hội đã dạy” hay bất cứ điều gì).
Thiên Chúa thực ra chỉ đòi hỏi một điều, nhưng điều đó có vô số hàm ý. Ngài đòi hỏi sự thánh thiện. Thoạt nghe, điều này có vẻ đáng sợ – ai trong chúng ta có thể đạt tới điều đó? Đối với một số người, yêu cầu này gợi lên những hình ảnh thiên đàng và hỏa ngục, tương tự những gì các nghệ sĩ và nhà văn thời Trung Cổ, chẳng hạn như Dante đã phác họa. Nhưng ẩn sau yêu cầu đó là một chân lý căn bản hơn: Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, với lòng bao dung không thay đổi cả khi chúng ta là những tội nhân khốn cùng hay khi là những vị thánh bốc đồng. Vì thế, đòi hỏi sự thánh thiện chắc chắn không phải là điều kiện để Thiên Chúa yêu thương ta, mà là điều kiện để ta được hạnh phúc.
Hãy tưởng tượng bạn đang mặc quần áo đắt tiền và đeo trang sức lộng lẫy, sẵn sàng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang bước vào phòng xông hơi – một phép ẩn dụ cho việc bước vào sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng có tình yêu được ví như lửa của người luyện kim (xem Ma-la-khi 3:2; 1 Cô-rin-tô 3:13). Trải nghiệm này sẽ là cực hình đối với người bận tâm giữ gìn vẻ bề ngoài, nhưng đối với người sẵn sàng buông bỏ áo quần và lớp trang điểm, đó sẽ là một sự thư giãn.
Yêu cầu của Thiên Chúa về sự thánh thiện xét cho cùng là lời mời gọi buông bỏ những gì ngăn cản chúng ta tìm được sự an ủi trong sự hiện diện của Ngài.
Tất nhiên là có nhiều thách thức cản trở chúng ta tìm thấy sự an ủi. Tác giả sách Lê-vi đã nêu ra một số điều, nhưng trong thời đại của chúng ta ngày nay, những trở ngại ấy còn nhiều hơn nữa. Qua việc tham gia vào đời sống Giáo Hội, chúng ta nhận thức rõ hơn về những trở ngại này để có thể buông bỏ chúng.
Cầu nguyện
Chúng ta hãy xin ơn Chúa để hiểu được điều gì đang cản trở mình đạt đến sự thánh thiện. Xin Ngài giúp ta nhận ra và buông bỏ những ham muốn lệch lạc khiến mình bám víu vào bất cứ điều gì cản trở sự thánh thiện.
Hành động
Hãy tìm hiểu về cuộc đời của một vị thánh thời hiện đại và chú ý đến những điều mà họ phải vượt qua để có được sự tự do bước theo Chúa Kitô.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “Exercise 10: Be Holy, for I Am Holy”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên