Bài tập Mùa Chay – Bài 11: Người bệnh cần Thầy Thuốc

Phần II – Chúa Kitô mời gọi tôi phục vụ

Xin giúp con trở nên giống Chúa Giêsu hơn, để con có thể sống trong sự tự do và thực thi công việc yêu thương của Chúa.

Bài tập 11

NGƯỜI BỆNH CẦN THẦY THUỐC

 

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” – Mát-thêu 9:10–13

 

Xuyên suốt Tin Mừng của mình, thánh Mát-thêu viết cho những người Do Thái đồng hương của mình, những người đã ngạc nhiên và đôi khi phẫn nộ trước cách Chúa Giêsu thi hành sứ vụ của Ngài. Ở đây, thánh Mát-thêu mô tả một trong nhiều cảnh khi Chúa Giêsu vạch trần những quan điểm sai lầm của người Pharisêu về những gì Thiên Chúa muốn.

 

Những người Pharisêu tuân thủ nghiêm ngặt bộ luật thánh thiện trong sách Lê-vi, một phần chúng ta đã thấy trong Bài tập 10. Họ hiểu sự thánh thiện theo nghĩ: để nên giống Thiên Chúa là phải được tách biệt, được thanh tẩy khỏi tội lỗi, và do đó không giống như những người khác, những kẻ cứ liên tục sa ngã phạm tội. Chúa Giêsu có một cách tiếp cận khác, Ngài nhấn mạnh rằng sự thánh thiện giống như sức khỏe mà một người có được sau khi điều trị trong bệnh viện, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu các tôi tớ của Thiên Chúa ra đi và đưa những người bệnh vào bằng cáng. (Một hình ảnh tương tự xuất hiện trong chương 5 của Tin Mừng theo thánh Gioan, khi một người bệnh than phiền rằng ông muốn đến hồ nước chữa lành Bết-sai-đa nhưng không có ai khiêng mình đến đó.)

 

Mong muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn đồng nghĩa với việc sẵn sàng trở thành một trong những người tôi tớ ấy. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thường xuyên lui tới các bệnh viện (theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng). Truớc hết, điều đó đòi hỏi chúng ta sẵn sàng tìm kiếm sự chữa lành từ Chúa Kitô – chấp nhận để Ngài thanh tẩy tội lỗi và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn chúng ta. Thứ hai, điều đó có nghĩa là sẵn sàng nỗ lực duy trì sức khỏe thiêng liêng của chúng ta bằng cách tránh phạm tội. Thứ ba, điều đó có nghĩa là không ngừng cầu xin Thiên Chúa chỉ dẫn nơi Ngài muốn chúng ta đến, để đưa người bệnh đến với Ngài, Vị Lương Y thần linh, để Ngài có thể tỏ lòng thương xót.

Cầu nguyện

Hãy bắt đầu tạo thói quen xét mình, đây là một lời cầu nguyện suy ngẫm về những gì diễn ra trong ngày, để nhận ra rõ hơn Thiên Chúa đang dẫn đưa bạn thế nào. Nhìn lại một ngày, đâu là nơi bạn cảm thấy tình yêu của Chúa mãnh liệt nhất? Đâu là nơi bạn thấy những thôi thúc của những ao ước? Đâu là nơi bạn cảm thấy buồn bã vì tội lỗi? Hãy mang tất cả những chuyển động nội tâm ấy vào cuộc trò chuyện với Chúa, cầu xin Ngài chỉ cho bạn biết Ngài đang sai bạn đến đâu để góp phần vào công cuộc chữa lành.

Hành động

Hãy đọc trọn vẹn một trong bốn sách Tin Mừng, và chú ý kỹ đến cách Chúa Giêsu được mô tả. Mỗi tác giả Tin Mừng trình bày một góc nhìn khác nhau về Ngài. Học cách nhận ra điều mà mỗi tác giả nhấn mạnh và hiểu Chúa Giêsu như một con người. Hãy dành thời gian – có thể đọc một hoặc hai chương mỗi ngày. Đừng đọc với đôi mắt háo hức tìm kiếm thông tin như khi lướt mạng xã hội, mà hãy đọc với đôi mắt suy niệm.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần: “Second  Christ Calls Me to Service – Exercise 1: The Sick Need a Doctor”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Từ Tabor đến Calvario | Suy tư Tin Mừng CN 2 Mùa Chay – Năm C

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay C TỪ TABOR ĐẾN CALVARIO (Lc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-03-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/03/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Được Hòa Giải  “Vậy, …