Bài tập 15 – LÒNG TRẮC ẨN
Hãy để bữa tiệc được tiếp tục
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ, các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. – Gioan 2:1, 3-11
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai của mình với phép lạ hóa nước thành rượu. Tại sao Ngài lại chọn hành động này, thay vì một điều gì đó quyền năng hơn? Tại sao không phải là làm làm cho người chết sống lại hay chữa lành vài người, hoặc thậm chí chữa khỏi ung thư, xóa bỏ nghèo đói và chấm dứt chiến tranh? Tại sao lại là một phép lạ chỉ để một bữa tiệc có thể tiếp tục?
Có điều gì đó đầy nghịch lý trong phép lạ đầu tiên này. Nó khiến chúng ta dừng lại suy ngẫm về những nỗ lực thay đổi thế giới của mình. Hành động của Chúa Giêsu luôn mang một nét riêng và luôn đầy bất ngờ. Ngài không phải là một chiến binh đấu tranh cho công lý xã hội. Chúa Giêsu không hề thách thức chính quyền La Mã áp bức, không vận động người nghèo đấu tranh đòi quyền lợi, cũng không lãnh đạo một cuộc tẩy chay chống lại các nhà chức trách tôn giáo. Ngài chỉ đơn giản muốn bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa và cho thấy chính Ngài là Đấng mang vinh quang đó. Ngài chẳng màng đến việc dùng quyền năng thần thánh để khiến người ta khiếp sợ. Hành động của Ngài khiêm tốn, thậm chí có phần ngẫu hứng, như trong trường hợp này, chỉ đơn giản là vâng lời mẹ mình để giúp đỡ một chú rể đang lâm cảnh khó khăn.
Tuần này, khi suy ngẫm về lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đến mà xem” Ngài là ai và Ngài làm gì, hãy chú ý cả những điều Ngài làm và những điều Ngài không làm. Tại sao Ngài lại bày tỏ quyền năng của mình? Những điều kiện nào cho phép Ngài làm phép lạ? Mục đích của Ngài là gì? Chúa Giêsu không hành động như một người đang thực hiện một chiến dịch quảng bá rầm rộ, công bố sự hiện diện của Thiên Chúa theo một trình tự chiến lược cẩn thận. Ngài dường như quan tâm nhiều hơn đến những hành động đầy lòng trắc ẩn – những việc làm có vẻ ngẫu nhiên, nhưng lại khiến Ngài gặp rắc rối.
Cầu nguyện
Hãy xin Chúa Giêsu dạy bạn cách bước đi với Ngài và trở nên sự hiện diện của Ngài trong thế giới này. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn đến với những hành động trắc ẩn, giống như những gì Chúa Giêsu đã thực hiện ở những nơi không ai ngờ tới. Hãy mở mắt ra và tìm kiếm những cơ hội đó.
Hành động
Hãy chọn một cách cụ thể để thể hiện lòng trắc ẩn trong ngày hôm nay.
\The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần II: “Exercise 15: Let the Party Continue”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên