Phần III
Tôi đau khổ vì tôi yêu thương
Tôi không muốn những người tôi yêu phải chịu đau khổ một mình.
Bài tập 21
Hành trình vinh hiển
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” – Mát-thêu 21:6-9
Một ngày nọ, đám đông tụ họp và chào đón một nhân vật nổi tiếng giữa họ. Một ngày khác, họ chứng kiến người ấy bị tra tấn và bị giết chết. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Chúa Giêsu hoàn toàn không bận tâm đến sự tán tụng của đám đông, không chỉ trong tình huống này mà cả trong những lần khác. Giống như những câu chuyện thời nay về các nhân vật nổi tiếng được tung hô hôm nay nhưng lại bị chỉ trích thậm tệ ngày mai, câu chuyện này cho thấy dư luận không phải là thước đo đáng tin cậy cho những ân huệ của Thiên Chúa. “Tiếng nói của quần chúng” đôi khi có thể trùng hợp với tiếng nói của Thiên Chúa, nhưng nếu có, thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thiên Chúa thường sai các tôi tớ của Ngài vạch trần tội lỗi cá nhân và xã hội: những nhân vật trong Kinh thánh như Nô-ê, Mô-sê, các ngôn sứ, Chúa Giêsu, Phaolô và các môn đệ; các vị thánh như Thánh Augustinô, Thánh Phanxicô thành Assisi, Thánh Catarina thành Siena và Bartolome de las Casas; những nhân vật gần đây như Martin Luther King Jr., Tổng Giám mục Oscar Romero, Mẹ Têrêsa, Sơ Helen Prejean và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Chúng ta, những con người với cái tôi dễ tổn thương, thường hành động theo chiều hướng của dư luận. Thật khó để giữ vững sự thật không được số đông chấp nhận, đặc biệt là những vấn đề đạo đức hay chính trị nhạy cảm liên tục xuất hiện trên báo chí. Gương Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng hành động đúng đắn không bao giờ dựa trên việc nhìn quanh xem đám đông nghĩ gì; mà luôn xuất phát từ việc vâng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Và việc bước theo các lệnh truyền của Thiên Chúa-như Chúa Giêsu đã làm-có thể dẫn chúng ta đến xung đột.
Chúng ta thực hành việc phân định thánh ý Thiên Chúa bằng cách gắn bó mật thiết với Chúa Kitô và Thân Thể Người là Hội Thánh. Khi làm như vậy, chúng ta đứng về phía người nghèo, những người đau khổ, những người bị lãng quên, bị ngược đãi và bị ghét bỏ: những thụ tạo yêu dấu của Thiên Chúa mà thế gian đã quay lưng. Chúng ta chọn nhìn thấy phẩm giá con người, nơi người khác chỉ thấy rắc rối: đứa trẻ đang đói khát trên đường phố hay đang lớn lên trong bụng người mẹ khốn cùng; cô gái điếm trẻ tuổi sống nhờ vào những bàn tay tham lam của khách du lịch tình dục; đứa trẻ trong gia đình nhận nuôi bị đẩy đưa từ nhà này sang nhà khác; người già neo đơn cần được chăm sóc sức khỏe. Khi nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những con người đó, chúng ta tự vấn với ba câu hỏi đơn giản: Tôi đã làm gì cho Chúa Giêsu? Tôi đang làm gì cho Chúa Giêsu? Tôi sẽ làm gì cho Chúa Giêsu?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Ngài hiện diện cách gần gũi trong từng phần của công trình tạp dựng. Xin giúp con nhận ra khuôn mặt của Chúa trong mỗi người – những người con gặp hằng ngày và những người mà cuộc sống của họ chạm đến con qua thế giới kết nối này. Xin ban cho con một trái tim biết phân định, để có thể cộng tác với Chúa hầu biến cuộc đời con thành dấu chỉ của Nước Chúa đang không ngừng tỏ lộ. Xin giúp con nhận ra những thành kiến ngăn cản con nhìn thấy Ngài. Xin giúp con hiểu rõ các chuẩn mực xã hội và cơ cấu cản trở công lý và lòng thương xót của Chúa. Xin giúp con không bận tâm đến lời khen ngợi của người đời, nhưng luôn hướng mắt về điều thiện hảo mà Chúa đang thực hiện nơi cuộc đời con.
Hành động
Hãy đưa vào thói quen đọc hàng ngày hoặc hàng tuần những bình luận phản biện từ mọi thành phần trong Hội Thánh về các vấn đề thời sự phức tạp. Hãy đánh dấu các trang web hữu ích; tìm kiếm những cá nhân và tổ chức đáng tin cậy để theo dõi trên mạng xã hội. Tập lyn những thói quen giúp bạn suy nghĩ và cảm nhận cùng với Hội Thánh. Thực hành nhìn thế giới theo cách của Thiên Chúa, bất kể cách nhìn đó có phổ biến hay không. Và bạn cũng nên tránh hình thành quan điểm chỉ dựa trên các cuộc khảo sát.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần III: “I Hurt Because I Love – Exercise 21: Triumphal Entry”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên