Bàn tay Chúa đặt trên tôi

 

Nó biết đến Linh Thao nhờ một người chị chia sẻ cho nó biết và thế là nó khao khát được đi Linh Thao, nó bỏ qua hết những lời mời gọi khác để đi đến Gia Lai…..

Mới đầu nó nghĩ: “Chắc sẽ khó lắm đây! Linh Thao phải giữ thinh lặng hoàn toàn để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, chẳng biết mình có làm được không? Nó nghĩ mà cũng có chút lo sợ…” Nó muốn đi Linh Thao để thực sự lắng nghe được tiếng Chúa và thế là nó đi.

Đến ngày Linh Thao, nó từ một nơi xa đi lên Gia Lai. Và…hạnh phúc thay…Chúa đi cùng nó, khi nó còn đang loay hoay không biết địa điểm thì Chúa đã dẫn nó đi một cách tuyệt vời, nó phó thác tất cả cho Chúa!!!!

Trong suốt quá trình 5 ngày Linh Thao, nó luôn cố gắng giữ thinh lặng và dành đủ giờ cho Chúa, có lúc nó cảm thấy gặp Chúa thật khó, khi tâm trí nó luôn bị chi phối bởi cảnh vật, con người,…. những lúc như thế nó thấy lòng mình cô đơn, trống rỗng quá, nó thèm khát, khao khát được gặp Chúa, không thể để thời gian trôi qua một cách vô ích được.

Nhờ sự hướng dẫn của Cha và các sơ đồng hành, cứ thế, từng giờ, từng ngày qua đi nó dần cảm nghiệm ra rằng: “Chúa yêu con vô cùng! Chúa yêu gia đình con vô cùng!” Nhiều lúc nó bật khóc khi được Chúa chạm đến tâm hồn, trái tim nhỏ bé của nó, nó sung sướng, hạnh phúc vì tình yêu của Chúa quá lớn lao, Ngài luôn đi bên cạnh nó trong suốt cuộc đời, luôn YÊU THƯƠNG-QUAN PHÒNG, thế mà nó chẳng bao giờ nhận ra, nó vô tâm với Chúa, vô tâm với những người thân mà Chúa gửi đến để yêu thương nó. Nó cảm thấy xấu hổ lắm! Nó muốn mình “hiểu Chúa hơn để yêu Chúa hơn và bước đi theo Chúa” cùng yêu ba mẹ của nó nhiều hơn, những người mà đã dành cả cuộc đời cho nó, hi sinh một cách vô vị lợi chỉ mong nó luôn khỏe mạnh và hạnh phúc…

Ngày nó ngồi chiêm ngắm hài nhi Giê-su bé nhỏ trong Mầu Nhiệm Nhập Thể nó dã khóc, khóc nhiều lắm… Tại sao Chúa lại yêu con nhiều đến thế? Sao Chúa lại bỏ trời cao mà xuống thế gian trong thân phận một trẻ nhỏ yếu đuối, thấp hèn như thế?  Chúa khiêm nhường vô cùng-con kiêu ngạo quá đỗi. Nó suy nghĩ về Chúa, nó suy nghĩ về mình. Chúa ơi, sao Chúa yêu con nhiều đến thế! Hôm đó nó cứ ngồi ngắm Chúa, nó muốn mình khiêm nhường như Chúa và yêu Chúa nhiều hơn, nó muốn ngồi với Chúa như vậy mãi… chẳng dời đi.

Khóa Linh Thao kết thúc, Chúa cũng đã nói cho nó biết điều nó muốn hỏi, Chúa cho nó có thêm những tình yêu thương từ Cha, các sơ và các anh chị, những kỉ niệm đẹp đẽ mà nó cất giữ nơi trái tim. Nó quý lắm! Nhớ lắm! Khi nó ngồi viết những dòng này, khi màn đêm đêm dần buông xuống, trời se se lạnh, nó nhớ Cha và mọi người lắm! Nó ước ao được trở về những ngày Linh Thao để được gặp lại mọi người…Yêu lắm khóa Linh Thao Pleiku 2019.

Cuối cùng nó muốn nói rằng: Con cũng yêu Chúa lắm, Chúa ơi, dù tình yêu của con chỉ như giọt sương ban mai.

Tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một gia đình để con trở thành chính mình hôm nay. Ba ơi-Mẹ ơi, con yêu ba mẹ nhiều! Con nợ ba mẹ một đời! Cám ơn ba mẹ vì cũng cho con một người anh tuyệt vời!

Lạy Chúa, con là cục đất sét trong tay Chúa, xin Chúa thực hiện những gì Chúa muốn trên cuộc đời con… ước mơ đời con xin Chúa thực hiện.

 

HẠT BỤI

Khóa Linh Thao tại Pleiku 2-8/08/2019

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *