Bên dòng suối thanh tẩy

    MM Tân, SJ

Lễ Phục Sinh, ngày lễ của tình yêu và sự sống,
ngày để dòng nước tuôn trào từ con tim của Đấng chịu đóng đinh,
thanh tẩy và hiến thánh nhân thế tội tình.
Hơn hai tháng qua,
một ngôi nhà nguyện nhỏ được dựng lên vội vã,
để đêm nay, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra khơi nguồn dòng suối thanh tẩy cho 117 người già trẻ lớn bé, đang trên đường tìm về với ánh sáng của tình yêu cứu độ.

Ngôi nhà nguyện quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho 117 người chen chân đứng,
Ánh sáng cùa ngọn nến phục sinh làm sáng ngời khuôn mặt những con người suốt đời lầm lũi trên nương rẫy.
Và trong vòng tay của Hội Thánh, khung cảnh trở nên thiết thân, ấm áp lạ thường.
Vui quá, trong vòng tay Cha, người đâu xa lạ, thương quá là thương.

Và khi tất cả tiến lên dìm mình trong dòng nước thanh tẩy,
trong máu hồng thập giá,
thì bên tai nghe văng vẳng tiếng gọi của Đấng Phục Sinh,
Cặp mắt mở lớn,
tròn xoe ngỡ ngàng trước Thiên Chúa giầu lòng thương xót,

Đêm nay,
117 anh chị em thuộc 2 ngôi làng mới nhận được ánh sáng Tin Mừng,
tất cả như lạc vào một vùng trời đất mới,
khi tất cà cùng chung tiếng gọi Abba – Cha ơi!
Từ đây, ngôi nhà nguyện nhỏ này, nhà của Cha dấu  yêu, nối liền những mái nhà,
đan kết tất cả trong ân nghĩa Thiên Chúa, dệt lên cuộc sống chan hòa tiếng hát, nụ cười
Từ đây, những con tim đơn nghèo tìm được chỗ ẩn thân.

Năm nay, trên mảnh đất mới này,
Hội Thánh mới chỉ đón tiếp 2 ngôi làng,
vẫn còn 5 ngôi làng nữa đang trên đường tìm về dòng suối thanh tẩy,
và dĩ nhiên, ít là 2 ngôi nhà nguyện nhỏ nữa sẽ được dựng lên,
để kịp khai mở dòng suối thanh tẩy vào đêm Phục Sinh 2020.

Cũng đêm nay,
Tại ngôi nhà thờ giáo xứ có 190 người già trẻ lớn bé,
Tại một giáo điểm có 58 người là những người đã lập gia đình,
Và tại một nhà thờ xứ nữa có 75 người già trẻ lớn bé,
Tất cả đã nghe theo tiếng gọi từ thập giá và đã dắt dìu nhau tìm về dòng suối thanh tẩy,
Bà con đã họp nhau từ 3 ngày trước tại một điểm hẹn,
để ôn lại giáo lý và tập các nghi thức lãnh nhận 3 bí tích khai tâm Kitô giáo,
đối với những người đã lập gia đình thì bí tích hôn phối đương nhiên diễn ra,
vì ngay khi lãnh nhận các bí tích khai tâm thì hôn nhân tự nhiên trở thành bí tích.

Thế là bên dòng sông thanh tẩy, đôi vợ chồng được Thiên Chúa kết hợp trong tình yêu của Người,
từ đây, Đấng đã kết hợp cũng sẽ vun trồng và dẫn dắt,
để cuộc sống  phàm trần của gia đình luôn hướng về trời cao và vươn tới ngai tòa Thiên Chúa

Lễ Phục Sinh, lễ của những nẻo đường về,
Nhưng mùa Phục sinh lại mở ra những nẻo đường cho người được sai đi.
Thật vậy,
Suốt từ mùa Phục Sinh năm ngoái cho tới mùa chay năm nay,
Một nhóm hơn 50 anh chị em, chia thành 5 nhóm,  hàng tuần được sai đến với bà con lương dân.
Có nhóm chỉ đi quanh quẩn năm bảy cây số, nhưng cũng có nhóm phải đi trên 20 cây,
nắng mưa dãi dầu :

Hàng tuần lên đường,
Hàng tháng họp nhau tĩnh tâm và chia sẻ,
Hàng quí dành ra 5 ngày tập trung học hỏi cầu nguyện,
Hàng đêm, không  phải tất cả, chỉ một số  anh chi em,

Khi mùa chay bắt đầu  thì cũng là giai đoạn giúp bà con học hỏi giáo lý, tập đọc  kinh và ca nguyện,
dọn lòng để bà con lãnh nhận bí tích thanh tẩy vào đêm Phục Sinh.
Đã hơn chục năm trôi qua,
Có người đã nằm xuống,
Có người phải rời nhóm vì kế sinh nhai hoặc vì điều kiện và khả năng hạn chế,

Thế nhưng vẫn có thêm những người mới, thường là những anh chị em mới gia nhập Hội Thánh,
Và cánh đồng vẫn vào mùa, mỗi năm lại có thêm những làng mới, thêm những người mới, năm nào cũng vậy, không dưới 300 người được dẫn lối tìm về dòng sông thanh tẩy.

Tuy nhiên, cánh đồng quá bao la!
Khi đưa tay cho Thần Khí dẫn đưa, thì trước mắt luôn mở ra những chân trời bất tận,
“Lúa chin đầy đồng mà thiếu thợ gặt…
Cuộc sống tràn ngập tiếng gọi mời!

Phục Sinh 2019

Kiểm tra tương tự

Đâu là điều quan trọng nhất trong đức tin Công Giáo?

Nhiều bạn trẻ Công giáo hỏi tôi câu hỏi trên đây. Lúc đầu tôi hơi …

Sức mạnh huyền siêu của thứ tha

Tối muộn thứ hai vừa qua, bố chồng tôi qua đời. Chỉ vài tiếng trước …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *