Biểu tượng trên huy hiệu Hồng y của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

 

Khi còn là Hồng y, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đặt biểu tượng của Dòng Thánh Âu-tinh lên huy hiệu của ngài, biểu tượng này chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa.

Mỗi Linh mục khi được tấn phong Giám mục và sau đó được phong làm Hồng y, người đó sẽ chọn một huy hiệu chính thức. Thông thường, huy hiệu này sẽ được giữ nguyên nếu vị ấy được bầu làm Giáo hoàng, dù vẫn có thể điều chỉnh lại. Ba vị giáo hoàng gần đây đều tiếp tục sử dụng huy hiệu gần như giống với huy hiệu mà các ngài đã có khi còn là Hồng y khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình.

Dự kiến, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng sẽ dùng huy hiệu tương tự như huy hiệu khi ngài là Hồng y.

Một trong những đặc điểm nổi bật trên huy hiệu của ngài là biểu tượng của Dòng Thánh Âu-tinh – dòng tu mà ngài là thành viên.

Biểu tượng Thánh Âu-tinh

Trên huy hiệu của ngài là hình ảnh một quyển sách, phía trên có một trái tim bị đâm xuyên bởi một mũi tên.

Trang Midwest Augustinians (Trang web chính thức của Tỉnh Dòng Thánh Âu-tinh vùng Trung Tây Hoa Kỳ) mô tả biểu tượng trái tim như sau:

Trái tim đang bừng cháy là trái tim con người – biểu trưng cho tình yêu của Thánh Âu-tinh dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình. Trái tim của Dòng Thánh Âu-tinh luôn đầy sức sống, khát khao được nhận biết Thiên Chúa và cảm nghiệm tình yêu thần linh trong đời sống của chúng ta.”

Về cuốn sách – dù mở hay đóng đều mang ý nghĩa như sau:

“[Cuốn sách] là biểu tượng của Kinh Thánh và sự hoán cải của Thánh Âu-tinh sang Kitô giáo. Đó là biểu tượng của Lời Chúa – nguồn sáng và chân lý – và cho hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan.”

Sự hoán cải nổi tiếng của Thánh Âu-tinh diễn ra khi ngài nghe một tiếng nói bảo mình: “Hãy cầm lấy và đọc” Kinh Thánh.

Cuối cùng, mũi tên xuyên qua trái tim “tượng trưng cho Thánh Thần Thiên Chúa đâm thấu trái tim chúng ta, mời gọi ta không ngừng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.”

Điều này cũng được khẳng định trong Hiến pháp của Dòng.

“Những lời mở đầu trong Quy chế của Thánh Âu-tinh chỉ cho chúng ta con đường: chúng ta phải đồng tâm nhất trí trên hành trình tiến về cùng Thiên Chúa. Chúng ta là những lữ khách cùng nhau hành hương, nơi mà Chúa Kitô là người bạn đồng hành không ngừng, là con đường và cũng là đích đến của chúng ta.

Hoạt động trên hành trình của chúng ta được định hình bởi kinh nghiệm và lời khuyên của Thánh Âu-tinh, thể hiện qua ba yếu tố cốt lõi: không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa qua đời sống nội tâm sâu sắc; thực hành tình yêu thương với tha nhân; và không ngừng theo đuổi chân lý.”

Biểu tượng này cũng gợi lại chính lời của Thánh Âu-tinh trong tác phẩm Tự thuật:

“Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, lạy Chúa, và lòng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Đó là một linh đạo sâu sắc, phản ánh cả khát khao tìm kiếm ý nghĩa sống của con người thời nay.

Với tư cách là một “Người con của Thánh Âu-tinh” như ngài đã tự định nghĩa trong bài diễn văn đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ dấn thân trong triều đại Giáo hoàng của mình để gặp gỡ tất cả những ai đang khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, qua lăng kính của Thánh Âu-tinh.

Nguồn: Aleteia

Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Trở lại nơi từng phục vụ: Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm Bộ Giám mục

Giữa những lịch trình dày đặc đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô …

“Cội nguồn của sứ vụ: tình yêu đi bước trước” – Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng mộ Thánh Phaolô

Trong những ngày đầu của sứ vụ, giữa nhịp chuyển mình của triều đại mới, …