“Bước Theo Đức Kitô Vác Thập Giá” – Thánh lễ An táng Thầy Tập Sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân, n. S.J.

Sáng nay, ngày 09/07/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Hiển Linh – Dòng Tên, trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa cảm động, cha Giám Tỉnh Dòng Tên đã chủ sự thánh lễ an táng cho Thầy Giuse Trịnh Xuân Nhân, n.S.J. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Dòng Tên, quý tu sĩ nam nữ, và còn có sự hiện diện yêu thương của gia đình linh tông, huyết tộc của thầy Giuse.

Trong bài giảng, cha Giáo Tập Đaminh Phạm Minh Thắng S.J mời gọi cộng đoàn suy niệm đoạn trích trong sách Khôn Ngoan 3,1–6,9 về ơn vác thập giá theo chân Đức Kitô của người công chính. Khi đối diện với thập giá, người chưa có đức tin chỉ thấy thất vọng, khổ đau, và cái chết được xem như là điều vô phúc. Nhưng với những người có đức tin mạnh mẽ, thập giá trở thành nguồn ơn cứu độ và sự bình an đích thực trong Thiên Chúa. Cái chết không phải là sự kết thúc, nhưng trong Đức Kitô, nó trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống vĩnh cửu mai hậu.

Cha Giáo Đaminh cũng chia sẻ về những tháng ngày thập giá của Thầy Xuân Nhân khi sống trong Nhà Tập Dòng Tên. Sau khi vào Tập Viện được hơn 2 tháng, Thầy đi tái khám và phát hiện ra “khối u lành tính” đã chuyển phát thành căn bệnh ung thư, và không còn cách chữa trị nữa. Thầy đã tích cực chiến đấu với nỗi đau của bệnh tật, trong tinh thần của một người Giê-su hữu là “ao ước nên giống và bắt chước Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô” (Hiến Pháp Dòng Tên, số 101), bằng cách “cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, để được ở với người trong vinh quang” (Linh Thao, số 95). Dù mang trong mình sự yếu đuối, mỏng giòn, đau đớn, Thầy đã sống như một môn đệ thực sự của Đức Kitô. Thầy đã sống trọn vẹn ơn gọi trong âm thầm, khiêm nhường, và tín thác. Thầy đã chiến đấu trong niềm tin, đã giữ vững đức tin, và đã về Nhà Cha trong bình an.

Sau Thánh lễ, linh cữu của Thầy Giuse được đưa về Đất Thánh nằm trong khuôn viên Đan viện Biển Đức Thiên Bình trong sự lưu luyến và đưa tiễn của mọi người. Đây cũng là nơi an nghỉ của các Giêsu hữu Việt Nam, cũng là “những người bạn trong Chúa” của Thầy Giuse.

 

Nghi thức tiễn biệt Thầy Giuse diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và thánh thiêng. Từng anh em Giêsu hữu, gia đình, anh chị em linh tông, thân bằng quyến thuộc, hiện diện bên linh cữu của thầy trong thinh lặng và tạ ơn là những thời khắc rất cảm động.

Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin chân thành tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho Thầy Giuse, cũng như đã hiện diện trong Thánh Lễ An Táng của Thầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị!

 

Giuse Ngô Văn Đương, S.J.

 

Hình ảnh Kính viếng – Canh thức – Lễ An táng Thầy Tập Sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân: https://photos.app.goo.gl/bfuNrDfUPWKwcE1N9

Kiểm tra tương tự

Niềm Vui Có Thiên Chúa | Suy tư Tin Mừng CN III Mùa Vọng – Năm A

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng NIỀM VUI CÓ THIÊN CHÚA   Năm 2025 …

Đức Thánh Cha Lêô XIV (10/12): Cái chết là bậc thầy vĩ đại của cuộc sống

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10/12, Đức …