Các nhà hướng dẫn thiêng liêng nên dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-su chứ không phải bản thân họ

Người ta thật dễ bị lôi cuốn chỉ chú trọng vào ánh sáng phát ra từ một nhà hướng dẫn thiêng liêng mà quên rằng ánh sáng của họ chỉ là sự phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô.

 

Có nhiều nhà hướng dẫn thiêng liêng được nhiều người biết đến trên thế giới, nhất là khi mạng xã hội ngày càng phổ biến. Bất kỳ ai có điện thoại cũng có thể nhanh chóng thu hút một lượng người theo dõi. Trong một số trường hợp, điều này có thể mang lại ánh sáng tuyệt vời cho thế giới, vì cá nhân đó được Chúa ban ơn phúc với khả năng truyền cảm hứng cho mọi người. Tuy nhiên, người hướng dẫn và cả chúng ta thường có xu hướng bị cám dỗ tập trung quá nhiều vào cá nhân đó mà quên rằng họ chỉ là công cụ của Chúa.

Sự phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô

Thánh Tô-ma Aquinô giải thích sự cám dỗ này trong một bài giảng về Tin Mừng Gioan:

 

Hãy lưu ý: không ai khác là Cánh Cửa ngoại trừ Chúa Kitô. Những người khác chỉ phản chiếu ánh sáng của Người, nhưng không ai khác là ánh sáng thật. Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Tuy nhiên, Tin Mừng nói về Chúa Kitô rằng: Người là ánh sáng thật chiếu sáng thế gian. Vì lý do này, không ai nói rằng Ngài là Cửa; danh hiệu này thuộc riêng về Chúa Kitô.

 

 

Chúng ta hoàn toàn có thể theo một nhà hướng dẫn thiêng liêng nổi tiếng và gắn liền đức tin của mình với người đó. Chúng ta có thể say mê quá với người đó và chỉ lắng nghe những gì người đó nói.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng những cá nhân này chỉ phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô chứ không phải là nguồn của ánh sáng. Hơn nữa, chỉ có Chúa Giê-su mới là Mục tử nhân lành. Mọi mục tử khác của các tâm hồn trên trái đất đều là sự phản ánh của Chúa Giê-su:

 

[Ngài] đã khiến những người khác trở thành mục tử và trao chức vụ đó cho các môn đệ của Ngài; vì Phêrô là một mục tử, và các tông đồ khác và tất cả các giám mục tốt lành sau họ cũng vậy. Kinh thánh nói rằng: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta.” Mặc dù các giám mục của Giáo hội, là con cái của Giáo hội, đều là mục tử, tuy nhiên Chúa Kitô chỉ ám chỉ đến một người khi nói: Ta là Mục tử nhân lành, vì Người muốn nhấn mạnh đến đức ái. Vì vậy, không ai có thể là một mục tử tốt lành trừ khi người đó nên một với Chúa Kitô trong đức ái. Nhờ đó, chúng ta trở thành môn đệ của mục tử đích thực.

 

Đức tin của chúng ta cần được đặt nền tảng trên Chúa Kitô chứ không phải từ một cá nhân nào đó. Cá nhân đó là con người và có thể sa ngã, và sẽ để lại cho chúng ta sự bối rối không biết phải làm gì. Khi đức tin của chúng ta dựa trên nguồn sáng, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi giông bão trong cuộc sống.

Nguồn: Aleteia

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Mary Kim Linh

 

Kiểm tra tương tự

Con đường của Đức Kitô, con đường đi xuống

Con đường của Đức Kitô, con đường đi xuống   Nhưng Đức Giêsu không muốn …

Kiên cường trong đức tin: Quan điểm thần học và mục vụ

Trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt với giới trẻ thế hệ gen “Z”, khái …