Chúa Nhật II Mùa Chay: Sự Tương Phản

Bài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay thuật lại Chúa Giêsu hiển dung trên một ngọn núi, nơi Đức Giêsu đã hé lộ vinh quang cho ba vị tông đồ: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Câu chuyện này bắt đầu với những nét tương đồng với 40 ngày Đức Giêsu ở trong hoang địa. Đức Giêsu đã đưa ba vị tông đồ này ra riêng để đi vào thinh lặng. Họ không đi vào hoang địa, nhưng đã leo lên một ngọn núi, điều này chắc chắn là rất vất vả.

 

Những gì các tông đồ sắp chứng kiến trên ngọn núi đó hoàn toàn khác với trải nghiệm sa mạc đầy đói khát, nóng nực và cám dỗ. Thay vào đó, trong một khoảnh khắc ân sủng kỳ diệu và tức thì, ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu trở nên rạng ngời ánh sáng, y phục Người trắng tinh chói lòa. Rồi tiếng phán của Chúa Cha vang dội từ trời cao. Không chỉ mắt các tông đồ bị lóa sáng, mà tâm hồn của các ông cũng được bừng tỉnh, vì các ông biết mình đang nhìn thấy điều mà các ông không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Các ông đang nhận được món quà an ủi là được thoáng thấy vinh quang của Chúa Giêsu.

 

Mặc dù kinh nghiệm trên đỉnh núi này hoàn toàn khác với thời gian Đức Giêsu ở hoang địa, nhưng đó là một kinh nghiệm vô cùng quý giá đối với các tông đồ khi họ sẽ bước vào những “hoang địa” của riêng mình trong tương lai. Cái nhìn thoáng qua về vinh quang này nhằm gieo hy vọng vào lòng các ông khi các ông cần đến nó nhất. Khi xuống núi, Đức Giêsu dặn không được kể cho ai biết về chuyện này cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết. Chúa Giêsu biết rằng vào thời điểm ấy, sau khi Ngài bị giết và sống lại, các tông đồ và nhiều môn đệ sẽ phải chịu đựng sự bắt bớ và thậm chí là bị giết chết. Vì vậy, Đức Giêsu đã ban cho các ông thị kiến này như một niềm an ủi để giúp các ông vững tin vác thập giá mà một ngày kia các ông sẽ phải mang lấy.

 

Bạn đã từng có “kinh nghiệm trên đỉnh núi” nào với Chúa chưa? Có khoảnh khắc nào trong một buổi tĩnh tâm, một tuần đại phúc tại giáo xứ, hay một giờ cầu nguyện, khi Chúa Giêsu tỏ mình ra với bạn một cách mạnh mẽ không? Khi giây phút ấy xảy đến, chúng ta chỉ muốn giữ lấy cảm giác gần gũi với Chúa, giống như các tông đồ đã làm trên núi. Nhưng các ông phải xuống núi và đối diện với Thập giá của Chúa Giêsu, và cuối cùng là của chính mình. Chúng ta cũng sẽ như vậy. Những khoảnh khắc an ủi tuyệt vời này thường chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chúa Giêsu ban những ân sủng này như một chút cảm nếm cho những gì đang chờ đợi chúng ta trên Thiên đàng, để thêm sức cho chúng ta cùng đón nhận Thập giá với Ngài, dù cho thập giá ấy có đến với cuộc đời mỗi người chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Hãy suy gẫm về bất kỳ kinh nghiệm thiêng liêng nào bạn từng có mà khiến bạn được Chúa an ủi sâu sắc. Liệu một kinh nghiệm thiêng liêng như vậy có mang lại cho bạn sức mạnh trong những lúc khó khăn không? Khi bạn suy gẫm về bất kỳ khoảnh khắc nào như vậy, hãy nhớ đến ý nghĩa của nó. Đó là một hồng ân được trao ban để nhắc bạn nhớ đến vinh quang của Chúa để ký ức về nó sẽ khơi dậy niềm hy vọng cho bạn vào lúc bạn cần nhất.

 

Lạy Chúa Giêsu hiển dung của con, Chúa đã ban cho các Tông đồ một thoáng chiêm ngắm vinh quang thần linh rạng ngời của Chúa. Hồng ân ấy đã củng cố các ngài, để các ngài có thể kiên vững bước theo Chúa qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, cũng như qua những thử thách của chính đời mình. Xin cũng ban cho con được một thoáng thấy vinh quang Chúa, để con luôn ghi khắc trong lòng con Chúa là ai, hầu khi những lúc gian nan nhất đến, con vẫn biết bám chặt vào niềm xác tín ấy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Hoàng Nam | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Xoa dịu Trái tim …

Từ Nỗi Đau Thương Đến Niềm Hy Vọng Ki-tô Giáo

Có một câu chuyện kể trong Kinh Thánh theo thánh Mác-cô  Mc 5,21-24.35-43   Đức …