Có một kỳ Linh thao như thế…

   

Đến với Hoà Bình vào một chiều mưa lớn, thế nhưng con lại cảm thấy bình yên và rạo rực đến lạ! Bình yên, bởi cảnh sắc núi non xanh xanh điệp trùng nơi đây. Rạo rực ,bởi con sắp bước vào một tuần linh thao mới: thinh lặng và tách biệt bên ngoài, suy niệm và cảm mến bên trong về Thiên Chúa. Linh thao thật là cơ hội để con nhìn lại và được củng cố hành trình đức tin của đời mình. Một tuần sống ở đây, con được cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu thương của Chúa và thầm tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con.

Trước hết, con cảm nghiệm rằng, chính Chúa khơi dậy trong con khao khát được tìm gặp và xác tín vào Người. Nếu như trước đó, đứng trước những biến cố của gia đình, của bản thân, con đã trách Chúa: tại sao Ngài bắt con phải vác thánh giá nặng quá mà không đỡ cùng con? Thì giờ đây, thời gian thinh lặng giúp con hồi tưởng và nhận ra rằng: quả thật, Chúa đo vai từng người rồi mới trao thánh giá cho họ, theo Ngài con cũng phải vác thập giá của chính mình mà theo. Ngài trao ban thánh gía cho con nhưng Người cũng bước đi cùng con và thêm sức cho con.

Linh thao là thời gian để thao luyện, con có thời gian để thinh lặng và cầu nguyện. Và rồi con nhận ra một điều rằng: Chúa nhớ tất cả những lời cầu nguyện và ơn xin của con nhưng Ngài sẽ ban cho con vào thời điểm thích hợp bởi Ngài biết rõ điều gì là tốt nhất cho con. Con được mời gọi để phó thác cuộc đời mình vào vòng tay yêu thương của Chúa. Bởi con tin rằng, Người còn hiểu bản thân con hơn cả chính con, có Ngài sắp xếp thì còn gì tuyệt diệu hơn!

Đến với kỳ linh thao, con cũng được học biết về ba bậc đạo hiếu đối với cha mẹ. Đó là: đại hiếu – tôn kính cha mẹ, thứ đến là không làm gì gây tai tiếng cho cha mẹ và sau cùng là nuôi dưỡng cha mẹ. Trước đó, con nhận ra rằng nhiều khi mình coi việc phụng dưỡng cha mẹ là đủ rồi mà không quan tâm đến việc tôn trọng và hiếu kính đối với các ngài. Con luôn tạ ơn Chúa vì con luôn được sống trong tình yêu thương, sự đùm bọc, dạy dỗ của cha mẹ. Con xin Chúa ban cho con một điều, là luôn nhớ đến tình cảm, sự hy sinh của cha mẹ mà sống cho đúng ba bậc đạo hiếu dù con biết rằng dòng đời nhộn nhịp, xô bồ, dễ lôi kéo con sa ngã vào những cám dỗ.

Kỳ linh thao cũng được nâng đỡ bởi sự chia sẻ của các thao viên khác. Các anh chị tuy đến từ những vùng miền khác nhau nhưng đều chung một niềm khao khát. Đó là khao khát tìm lại hoặc xin được thêm xác tín đức tin của mình vào Chúa. Mỗi người đã bước vào linh thao với những ước muốn riêng của mình.Và chắc hẳn khi ra về, tất cả đều mang về cho mình những điều thật lớn lao. Tuy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng con cảm thấy rất yêu quý mọi người!

Con xin cảm ơn thầy Văn Chí, sơ Thanh Tuyền, chị Thu Sang đã đồng hành, hướng dẫn con cách cầu nguyện và gợi mở cho con những lời khuyên thật hữu ích về niềm xác tín vào Thiên Chúa cũng như những nỗi niềm mà con còn thao thức. Con xin cảm ơn cha Thiết- Bề trên Đan viện về những Thánh Lễ, các bài giảng và buổi nói chuyện lôi cuốn, dễ hiểu mà qua đó,con thấy hiểu biết hơn về lời Chúa và cảm thấy mọi tạo vật Chúa tạo dựng đều tốt đẹp.

Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người ban cho con. Qua khoá linh thao này, con cảm nhận mình củng cố về đức tin, tâm hồn được rộng mở với tình yêu của Chúa.

LINH THAO SINH VIÊN –  HÈ 2019
ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN – HOÀ BÌNH

Tê-rê-xa Hằng Nga, Sinh viên Công Giáo HV Ngân Hàng.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *