TRỤ SỞ BỀ TRÊN CẢ DÒNG TÊN
Về Cuộc Bầu Chọn Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
08.05.2025
GỬI TOÀN THỂ DÒNG
Anh em rất thân mến,
Cùng với toàn thể Dân Thiên Chúa và biết bao người thiện chí, chúng ta hiệp thông trong niềm vui về cuộc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Giám mục Rôma và Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ.
Trong mùa Phục Sinh này, chúng ta đã chiêm ngắm khung cảnh Đức Giêsu – Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh – tái khẳng định lời mời gọi của Người dành cho Tông đồ Phêrô: bước theo Người, chăm sóc anh chị em mình trong Hội Thánh, và được sai đi để loan báo cũng như làm chứng cho Tin Mừng khắp nơi trên thế giới. Nguồn mạch của sứ mạng mà Tông đồ Phêrô và các đấng kế vị lãnh nhận chính là tình yêu vô điều kiện của Chúa Cha. Đức Giêsu, Con của Người, đã hiến dâng mạng sống để thực thi ý muốn cứu độ của Chúa Cha và đã trao phó cho cộng đoàn các môn đệ sứ mạng tiếp tục công trình cứu độ ấy trong dòng lịch sử nhân loại. Người cũng đã sai Thánh Thần đến để làm Đấng soi sáng và hướng dẫn các tông đồ cũng như các thừa tác viên có trách nhiệm thi hành sứ vụ ấy. Sứ vụ Phêrô vì thế giữ vai trò then chốt trong việc khơi dậy và nâng đỡ sứ mạng phục vụ của Hội Thánh đối với công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh phong phú và phức tạp của lịch sử con người.
Đối với chúng ta, đây là cơ hội để canh tân một trong những chiều kích riêng biệt của đặc sủng mà chúng ta đã lãnh nhận nơi Thánh I-nhã và các bạn đầu tiên, là những vị sáng lập Dòng Tên, đó là: lòng sẵn sàng đón nhận sứ mạng từ Đức Giáo Hoàng – Đấng Đại diện Đức Kitô trên trần gian – hầu có thể dâng hiến điều tốt nhất của chúng ta cho Hội Thánh hoàn vũ. Cũng như các vị tiền nhiệm của tôi từng làm với các Đức Giáo Hoàng trước đây, tôi đã thưa lên cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV ước nguyện của Dòng Tên: sẵn lòng cộng tác, đóng góp những gì là tốt nhất của chúng ta, ở bất cứ nơi nào và bằng bất cứ phương thế nào mà tầm nhìn phổ quát của ngài xác quyết như vậy.
Tôi cũng đã thay mặt toàn thể Dòng Tên và từng anh em, đoan hứa với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta dành cho ngài. Chúng ta hãy dành thời khắc này canh tân tâm tình cùng cảm thức với Hội Thánh, và trong sự trung thành sáng tạo đối với đặc sủng, khám phá ra cách thế tốt nhất chúng ta hôm nay có thể phục vụ sứ mạng của Chúa Giêsu.
Vì thế, chúng ta xin phó dâng cách trọn vẹn Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho Mẹ Maria, là Mẹ của Hội Thánh. Mẹ là Đấng đã đón nhận tiếng gọi của Thánh Thần, tín thác rằng đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Mẹ đã đồng hành với Đức Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế, và sau này là chứng nhân đặc biệt của mầu nhiệm Phục Sinh, Mẹ cũng như đồng hành với những bước khởi đầu của Hội Thánh sơ khai.
Roma, 08.05.2025
(Ấn ký)
Arturo Sosa, S.J.
Bề Trên Tổng Quyền