ĐTC Phanxicô: Chúng ta không được phép có những trái tim chai cứng và khép kín

Chỉ với nhữngGods-own-heart tâm hồn cởi mở và thừa nhận mình là những tội nhân, chúng ta mới có thể nhận lãnh lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ buổi sáng của ngài tại Casa Santa Marta, Vatican Radio đưa tin.

Lấy cảm hứng từ bài đọc Sách tiên tri Jeremiah hôm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Thiên Chúa luôn luôn trung tín vì Ngài không thể từ khước chính mình,” nhưng mọi người không lắng nghe Ngài.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Thiên Chúa làm nhiều điều “để lôi kéo tâm hồn Dân của Người,” nhưng họ vẫn bất trung.

Đức Thánh Cha còn cảnh báo: “Sự bất trung này của Dân Chúa cũng là của chúng ta.” Ngài nói: đó là sự không chung thủy của chính chúng ta, là thứ ” làm cho trái tim trở nên chai cứng, làm đóng cửa trái tim!”

“Nó không cho phép chúng ta nghe tiếng nói của Chúa, Đấng, như một người cha yêu thương, luôn luôn mời gọi chúng ta mở lòng mình cho lòng thương xót và tình yêu của Ngài.

“Giờ đây, hãy nghe tiếng Chúa. Đừng cứng lòng!”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lưu ý cách Thiên Chúa luôn nói với chúng ta theo cách thức dịu dàng của một người cha, Đấng nói: ‘Hãy quay về với Ta bằng tất cả trái tim của con, vì Ta từ bi và nhân hậu.

“Nhưng khi tâm hồn trở nên chai cứng, bạn không hiểu điều này. Lòng thương xót của Thiên Chúa chỉ có thể hiểu được khi bạn mở cửa trái tim của bạn để cho nó đi vào.“

Đức Thánh Cha lưu ý đến những người thông thái, những người đã nghiên cứu Kinh Thánh.

Họ là những “thầy dạy luật, những người đã biết thần học, nhưng họ rất, rất khép kín”, trong khi đám đông sửng sốt và tin vào Chúa Giêsu.

“Trái tim của họ đã mở ra: không hoàn hảo, tội lỗi, nhưng là những trái tim rộng mở.”

Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Nhưng những nhà thần học đã có một thái độ khép kín! Họ luôn tìm kiếm một lời giải thích để rồi không hiểu thông điệp của Chúa Giêsu.”

“Họ đòi Ngài một dấu lạ từ trời. Luôn luôn đóng cửa!”

“Đây là những câu chuyện, những câu chuyện của sự thiếu lòng tin. Câu chuyện của những trái tim khép kín, của những trái tim không để lòng thương xót của Thiên Chúa đi vào, mà quên mất lời tha thứ: ‘Lạy Chúa, xin tha thứ cho con’ – đơn giản chỉ vì họ không xem mình là những tội nhân nhưng thấy mình như những người phán quyết người khác.”

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ơn đức tin, ơn trung tín, trong khi lưu ý đến bước đầu tiên là phải thừa nhận bạn là một tội nhân

Ngài nói: “Nếu bạn không cảm thấy tội lỗi, bạn đã bắt đầu trở nên tồi tệ.

Đức Thánh Cha giải thích: nếu bạn thừa nhận rằng bạn là một tội nhân, “trái tim mở ra và lòng thương xót của Thiên Chúa được phép đi vào và bạn bắt đầu trở nên trung tín.”

Chúng ta cầu xin ân sủng để tâm hồn chúng ta không chai cứng – nghĩa là mở ra với lòng thương xót của Thiên Chúa – và cầu xin ơn trung tín. Và khi chúng ta thấy chính mình không trung tín, hãy xin ơn để biết xin ơn tha thứ.

Chuyển ngữ: Trần Đỉnh S.J.

Nguồn tin: Radio Vatican,4-3-2016

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *