Đức Thánh Cha Phanxicô: Thánh Giuse, con người của những giấc mơ và thinh lặng

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm 18/12/2018, Đức Thánh Cha đã nói về chân dung của thánh Giuse. Ngài là người biết đồng hành trong thinh lặng và là người của những giấc mơ. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những trẻ em khuyết tật Slovakia. Các em đã làm những trái bóng dành cho việc trang trí cây thông Noel đặt trong nhà nguyện.

Sự khôn ngoan của những bậc cha mẹ tử tế

Trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng thánh Giuse là người công chính, tuân giữ lề luật, một người lao động, khiêm tốn và yêu Maria thế nào. Lúc đầu, khi đối mặt với một điều khó hiểu, ngài đã chọn tránh sang một bên, nhưng Thiên Chúa vén mở cho thấy sứ mạng dành cho Ngài. Và vì thế, thánh Giuse đón nhận sứ vụ của mình, vai trò của mình và song hành cùng với sự lớn lên của Con Thiên Chúa trong thinh lặng, mà không xét đoán, không càm ràm, và không kể lể.

Hãy giúp người khác lớn lên, hãy giúp họ phát triển. Như thế ngài tìm một nơi để đứa trẻ được sinh ra. Ngài chăm sóc cậu, giúp cậu lớn lên, dạy cậu làm việc: nhiều thứ khác nữa… Tất cả trong thinh lặng. Nhưng ngài không bao giờ coi đứa nhỏ là sở hữu của mình: ngài để cậu lớn lên trong thinh lặng. Hãy để nó lớn lên: lời đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều bởi theo lẽ thường, ta thích xía mũi vào mọi chuyện, đặc biệt là cuộc sống của người khác. Sao lại làm cái này? Sao lại làm cái kia…? Và họ bắt đầu xì xầm bàn tán… Còn thánh Giuse, ngài để cho con trẻ lớn lên. Ngài trông chừng, giúp đỡ nhưng trong thinh lặng.

Nhiều bậc cha mẹ có thái độ rất khôn ngoan. Họ có khả năng chờ đợi mà không la rầy khiển trách ngay lập tức khi thấy một sai lầm nào đó. Biết chờ đợi là cần thiết. Chờ đợi đi trước ngay cả việc nói những lời giúp người khác lớn lên. Như Thiên Chúa đã làm với con cái của Người bằng thật nhiều kiên nhẫn, hãy chờ đợi trong thinh lặng.

Con người của những giấc mơ

Thánh Giuse là một con người thực tế, nhưng ngài có một trái tim rộng mở. Ngài là con người của những giấc mơ nhưng không phải là người mơ mộng.

Giấc mơ là một không gian được ban tặng để kiếm tìm chân lý, bởi ở đó chúng ta không phòng vệ trước sự thật. Thiên Chúa cũng nói trong những giấc mơ. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, bởi thông thường giấc mơ đến từ vô thức của chúng ta, nhưng nhiều lần Thiên Chúa chọn cách nói với chúng ta qua những giấc mơ. Người đã làm như thế nhiều lần rồi, bạn thấy trong Kinh Thánh không? Trong những giấc mơ đấy.

Thánh Giuse là con người của những giấc mơ, nhưng không phải là người mơ mộng chút nào. Ngài không phải là người mộng tưởng vẩn vơ. Người mơ mộng lại là một điều khác. Người ấy tin vào một điều…bước đi…lơ lửng trên không trung, và hai chân không hề chạm đất. Thánh Giuse bước đi trên mặt đất nhưng với một con tim rộng mở.

Đừng làm mất đi hương vị của ước mơ

Đừng đánh mất khả năng ước mơ, khả năng mở ra cho ngày mai với sự tin tưởng, dù những khó khăn có thể sẽ tới.

Đừng đánh mất khả năng ước mơ về tương lai. Mỗi người chúng ta hãy ước mơ cho gia đình, cho con cái, cho cha mẹ của mình. Hãy xem xem tôi muốn cuộc sống của họ sẽ tiến triển thế nào. Các linh mục cũng thế: hãy ước mơ cho những tín hữu của chúng ta, đâu là điều chúng ta muốn làm cho họ. Hãy ước mơ như những người trẻ thường mơ. Họ không ngại mơ và ở đó, họ tìm thấy một con đường. Đừng đánh mất khả năng ước mơ, bởi ước mơ chính là mở ra những cánh cửa hướng tới tương lai. Hãy sinh nhiều hoa trái trong tương lai.

Trần Đỉnh, SJ – Vatican

 

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *