Gx Tạo Tác: tĩnh tâm năm thánh Dòng Tên (05-09-2014)

 “CHÚA GỌI – TA ĐÁP LỜI”

Như thông lệ – vào Chúa nhật đầu tháng trong Năm Thánh Dòng Tên, Cộng đoàn Dòng Tên Đà Lạt, quí soeur thuộc 2 dòng Chúa Quan Phòng và Phan Sinh, cùng cộng đoàn giáo dân giáo xứ Tạo Tác lại tề tựu để dâng thánh lễ tạ ơn, tìm hiểu linh đạo Inhã – lãnh ơn toàn xá nhân dịp kỷ niệm 400 năm các tu sĩ Dòng Tên loan báo Tin Mừng trên đất Việt.

Để chuẩn bị thiêng liêng cho việc lãnh nhận ơn toàn xá, vào 19g ngày 05-09-2014, cha xứ Giuse hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ có giờ tĩnh tâm, tìm hiểu về linh đạo Inhã, với đề tài “Chúa gọi – ta đáp lời”.

Lẽ thường – chúng ta yêu mến ai – chúng ta muốn làm đẹp lòng người đó. Càng yêu mến, càng sẵn sàng đáp lại lời mời gọi. Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành. Ý muốn và lời mời gọi của Ngài hoàn toàn tốt lành. Trong lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta được thúc đẩy mạnh mẽ làm vui lòng Ngài.

Trong bài thao luyện “ Tiếng gọi Vua đời tạm giúp chiêm ngắm cuộc đời Vua Hằng Sống”, thánh Inhã miêu tả Đức Giêsu Kitô đang mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài.

Ngài là Vua Hằng Sống, Vua Tình Yêu. Ngài ngỏ lời trước. Chúng ta đáp lời với tư cách chúng ta là thần dân của Ngài.

Với cách trình bày súc tích, cô đọng qua 3 đoạn video clip, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cảm nhận về sức năng động thiêng liêng của tiếng Thiên Chúa gọi khiến chúng ta khao khát đáp lời.

Phần 1: Thiên Chúa muốn điều gì hơn nữa ở nơi tôi? Linh đạo I-nhã luôn gợi lên một câu hỏi từ sâu kín tâm hồn của người Ki-tô hữu: Thiên Chúa muốn điều gì hơn nữa ở nơi tôi?

Tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa chạm tới cõi lòng của tội nhân I-nhã, thánh nhân càng lúc càng có những rung cảm chất chứa và một cái nhìn sâu sắc về Thiên Chúa.

Thánh nhân được ơn thôi thúc từ sâu thẳm tâm hồn, muốn cảm tạ tri ân Thiên Chúa cách cụ thể. Ngài có những sáng kiến để đáp lại tình yêu lớn lao vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài đã đưa ra nhiều cách cầu nguyện phong phú, những nguyên tắc  giá trị cho việc nhận định thiêng liêng, cũng như những gợi ý về tiêu chuẩn cho những sứ vụ tông đồ – đó là câu trả lời cụ thể cho câu hỏi luôn mang tính thời sự của tâm hồn chúng ta:

“Lúc này đây, Thiên Chúa tình yêu muốn điều gì hơn nữa nơi tôi?”

 

Và một khi Thiên Chúa tình yêu ngỏ lời, chúng ta muốn đáp lời Ngài. Đây là một xác quyết căn bản của lòng tin – yêu.

Đích nhắm của linh thao, theo thánh I-nhã là để cho ân sủng và tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy dạt dào trong chúng ta, mạnh mẽ đến độ nung nấu, thiêu đốt cõi lòng với mọi quyết tâm, quyết định, trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta.

 

Phần 2: Ta cần đáp lời Thiên Chúa ngay lúc này.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca 5,1-11 tường thuật chuyện Chúa Giê-su gọi bốn môn đệ đầu tiên. Qua đó, chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu làm cho các ông và chính chúng ta an tâm đáp lời. Chúng ta không nên bối rối, rụt rè vì sự yếu đuối, tính dễ vấp phạm của mình. Cũng như không cần phải xét đoán quá mức những bất xứng của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa vẫn luôn làm việc trong đời sống qua những hoàn cảnh và tình trạng sống của chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta khi Ngài muốn gọi chúng ta. Việc ưu tiên chúng ta phải làm ngay bây giờ là đáp lời Ngài.

Trong linh thao, qua bài suy niệm về Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ (LT 275), Thánh I-nhã muốn chúng ta chú ý hơn nữa vào trường hợp Đức Giêsu kêu gọi ông Mat-thêu (Mt9, 9-12). Ông trưởng trạm thu thuế Mát-thêu bị mọi người Do Thái khinh bỉ, coi là một người xấu xa, một đại tội nhân. Thế nhưng, Đức Giêsu đã kêu gọi ông.

Quả thực, thái độ của Đức Giêsu quá tuyệt vời. Chắc chắn bản thân ông Mát-thêu,  nhiều người thu thuế và tội lỗi khác đều nhận được niềm an ủi, khích lệ. Chính mỗi người chúng ta, trong lúc này đây, dù với hoàn cảnh sống nào đi nữa, chúng ta cũng cảm động về thái độ này của Đức Giêsu. Có thể nói, những tội nhân là các môn đệ, là chính chúng ta được an tâm phấn khởi đáp lời và lên đường theo Chúa.

 

Phần 3: Chúa gọi, Chúa cần tấm lòng của ta.

Qua câu chuyện Chúa gọi ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta cảm nhận được: khi Thiên Chúa mời gọi, Ngài luôn luôn đánh động và ban ơn an ủi cho tâm hồn chúng ta. Ngài không gọi chúng ta với một áp lực làm mất tự do của chúng ta. Tiếng gọi của Ngài là tiếng gọi của tình yêu có sức cất đi, hoá giải mọi áp lực.

Trước tiếng gọi của Thiên Chúa, chúng ta cũng cảm nhận có nhiều áp lực chi phối chúng ta đến độ làm chúng ta trì hoãn đáp lời. Chúng ta cần lắng nghe và nhận ra tấm lòng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đó là chỗ dựa, là sức mạnh của chúng ta để chúng ta có thể mau mắn đáp lời.

Qua thời gian, sự đáp lời của chúng ta sẽ được Chúa củng cố, làm triển nở và trưởng thành. Đó là một tiến trình tăng trưởng của lòng Tin – Cậy – Mến. Chúa làm cho chúng ta được bén rễ sâu trong tình yêu và ân sủng Chúa để chúng ta được lớn lên cách vững chắc và mạnh mẽ, sinh hoa kết quả dồi dào và hoa quả của chúng ta tồn tại, giá trị.

Chúng ta hãy phó thác cho đường lối sư phạm của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta. Thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Côrintô như sau: “Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho anh em ăn lương thực, vì anh em chưa chịu nổi” (1 Cor 3, 2).

Thiên Chúa tình yêu sẽ cho chúng ta những thứ chúng ta cần vào đúng lúc đúng thời thích hợp cho chúng ta.

Lời đáp trả của chúng ta không hề là một tình cảm bốc đồng nhưng là một thái độ lựa chọn, lựa chọn một cách sống. Sự lựa chọn này không chỉ là do sức cố gắng, do tài năng, do ý chí của con người chúng ta, nhưng chính tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta.

Thiên Chúa luôn luôn là người chủ động, chúng ta là người đáp lời.

Linh đạo I-nhã giúp chúng ta nuôi dưỡng và nung nấu lòng ao ước chú tâm vào Thiên Chúa và tìm cách trả lời cách tốt nhất, hiệu quả nhất cho câu hỏi: “Thiên Chúa muốn gì hơn nữa nơi tôi?”.

Chúng ta tạ ơn vì ngọn lửa tin – yêu mà chính Thầy Giêsu đã đốt lên trong lòng chúng ta, như Ngài đã công bố: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 49).

Chính ngọn lửa Giêsu đã thắp sáng lòng chúng ta và khởi hứng mạnh mẽ tâm hồn chúng ta, gây nên lòng khát vọng cháy bỏng của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, khao khát mau mắn và quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa. Đó cũng chính là đỉnh cao của linh thao I-nhã, mà thánh I-nhã và các Giê-su hữu quyết tâm truyền lửa cho hết mọi người, ở hết mọi nơi, để ngọn lửa Giê-su được bùng cháy lên. Con người nhân loại sẽ được hạnh phúc hơn và Thiên Chúa được vinh danh hơn. Amen.

Ban truyền thông GXTT

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *