[Hạnh Các Thánh] Ngày 14.01: Học sống tin tưởng như Thánh Macrina

Tiểu sử

Bạn có từng được hỏi: “Khi bị mất hết tất cả, gia đình, công việc, sự nghiệp… trong bạn còn lại điều gì?” chưa. Đó là một câu hỏi thú vị để chúng ta ngẫm nghĩ về những giá trị quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cuộc đời của Thánh Macrina đã từng có một bài test như thế trog thời kỳ bách hại của các hoàng đế La Mã Galerius và Maximinus. 

 

Thánh Macria là bà nội của Thánh Basiliô Cả. Dường như sự thánh thiện, tốt lành nơi cuộc đời của Thánh Basiliô đã được hun đúc từ bàn tay và trái tim của người bà thánh thiện này. Thánh Macrina và chồng bà đã phải trả một giá rất đắt khi theo Đức Kitô, họ đã phải trốn tránh dưới sự bách hại của nhà cầm quyền lúc bấy giờ. Trong những ngày sống cảnh rừng thiêng nước độc, họ luôn bị đói khát và sống trong nỗi sợ hãi. Thế nhưng đó là minh chứng hùng hồn cho niềm tin sâu thẳm mà các ngài đang nắm giữ bên trong tâm hồn mình. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi căn cốt nơi giá trị cuộc đời của một con người. Trải qua tất cả mọi đau khổ và bắt bớ để các ngài chứng minh một điều rằng: “khi mất hết tất cả, điều còn lại duy nhất trong tôi là Đức tin”. Xác tín mãnh liệt này giúp chúng ta mường tượng được sức mạnh của đức tin vĩ đại là dường bao. Theo tài liệu sách sử thì có thể thánh Macrina the Elder qua đời khoảng năm 340. 

***

Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống

Mỗi hoàn cảnh sống mời gọi chúng ta thể hiện niềm tin của mình theo một cách khác nhau. Nhớ lại kinh nghiệm của riêng bạn, bạn có thể thấy rằng, đức tin sẽ được tỏ lộ khi trải qua những thử thách và đau khổ. Cũng giống như chúng ta chẳng biết giá trị của chiếc quạt tay là gì nếu không có những ngày cúp điện và trời nóng bức. Nhắc đến điều này có lẽ chúng ta sẽ lạc quan hơn nhiều để đón nhận những khủng hoảng mà từng giai đoạn trưởng thành chúng ta phải đối diện. Có khi là rời khỏi sự chăm sóc hằng ngày của cha mẹ để đi vào một cuộc sống tự lập, có khi là những thay đổi của các mối tương quan, của lòng người… Tất cả trở thành những nơi để chúng ta xây dựng niềm tin mà mình có nơi Thiên Chúa. Dẫu tất cả xung quanh đang thay đổi nhưng Thiên Chúa chúng ta vẫn luôn luôn là tình yêu tuyệt đối, chờ đợi chúng ta trở về để thưa chuyện cùng. 

 

Ngày hôm nay chúng ta không còn bị những bách hại của các hoàng đế, nhưng chúng ta có những bách hại vô hình từ mạng xã hội, từ những đam mê kéo chúng ta trượt dài trên con đường của sự vô độ. Ở nơi những bách hại vô hình đó, đòi hỏi chúng ta có một đôi mắt tỉnh thức để chọn lựa điều giúp ta được sống hạnh phúc. Và dù trong hoàn cảnh nào, bạn hãy để một khoảng trong trái tim mình để cho hạt giống của hy vọng và niềm tin được sinh ra. Vì những hạt giống ấy sẽ giúp bạn rất nhiều trong những ngày dông tố của cuộc đời, nơi cho bạn một nẻo đường để trở về với cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (11/1): Thiên Chúa muốn ở giữa chúng ta không giữ khoảng cách

Sáng Chúa Nhật ngày 11/1, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ Chúa Giêsu chịu …

Hỗn Mang Hay Ân Sủng? – Hành trình theo Một Ánh Sao

I. Ba Vua – Hành trình đi tìm Ánh Sáng 1. Ngôi sao lạ – …