[Hạnh Các Thánh] Ngày 16.01: Học sống yêu đến cùng như Thánh Bernarđô và các bạn đồng hành

 

Tiểu sử

Một cái chết để chứng minh cho căn tính của người tu sĩ, đó cũng là cách để chúng ta sống với những điều chúng ta cam kết “Dám chết cho điều mà chúng ta dành trọn tình yêu của mình”. Cái chết của năm vị Thánh tử đạo Dòng Phanxicô trong những năm thế kỷ XIII là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu vĩ đại ấy. Hôm nay là ngày để Giáo Hội tưởng nhớ về gương phúc tử đạo của Thánh Berarđô và các bạn đồng hành. 

 

Các ngài là những nhà thừa sai mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo. Vào năm 1219, với sự chúc lành của Thánh Phanxicô Assisi, cha Bernađô rời Ý với các tu sĩ Peter, Adjute, Accurs, Odo và Vitalis để đi rao giảng ở Ma-rốc. Tuy nhiên, các ngài bị các nhà cầm quyền Hồi Giáo khiển trách và ra lệnh cho họ phải rời khỏi đó, nhưng họ từ chối. Khi các ngài lại tiếp tục rao giảng thì vua Thổ Nhĩ Kỳ tức giận đã ra lệnh xử tử họ. Sau khi bị đánh đập và khước từ những dụ dỗ để chối bỏ đức tin, các ngài đã bị chém đầu ngày 16 tháng 1 năm 1220 ở Ma-rốc. 

 

Các ngài là các tu sĩ Phanxico đầu tiên được tử đạo. Khi Thánh Phanxico nghe tin về cái chết của họ, ngài đã thốt lên “Bây giờ tôi có thể thực sự nói rằng tôi có được năm tu sĩ Dòng”. Di hài của họ được đưa về Bồ Đào Nha, là nơi một giáo sĩ trẻ của dòng Augustinô vì cảm kích trước cái chết anh hùng của họ, đã gia nhập dòng Phanxico và sang truyền giáo ở Ma-rốc vào năm kế tiếp. Giáo sĩ trẻ đó là Thánh Antôn Padua. 

Năm vị tử đạo được Đức Giáo Hoàng Sixtô IV phong thánh năm 1481. 

***

Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống

Dẫu hành trình truyền giáo của các ngài ngắn ngủi nhưng dấu ấn để lại thật sâu đậm, vì tình yêu của các ngài đã dâng lên Thiên Chúa cách trọn vẹn. Có người từng hỏi tôi rằng, khi bạn chết bạn muốn mang theo một tình yêu trông như thế nào. Thật sự là một câu hỏi không dễ để trả lời, nhưng lại rất muốn trả lời vì có rất nhiều ước mong cho hình ảnh này. Khi tôi chết tôi mong tôi đã yêu hết mình, sống trọn vẹn. Khi tôi chết tôi mong tôi đã được hạnh phúc vì tôi được sống điều tôi yêu… Rất nhiều câu trả lời sẽ đến đằng sau câu hỏi ấy. Dường như là một câu hỏi quan trọng giúp chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa đích thực. Câu trả lời ấy như chiếc la bàn cho con đường chúng ta bước đi liên tục với những thăng trầm của cuộc sống. 

 

Gương phúc tử đạo của Thánh Bernarđô và các bạn đồng hành hôm nay giúp chúng ta củng cố tình yêu mến mà chúng ta muốn xây dựng mục đích của cuộc đời mình. Ngày hôm nay, khi làm bất cứ điều gì hãy tự hỏi bản thân: “Tôi làm điều này vì lý do gì?”, số lần liên tục hỏi ấy sẽ giúp bạn có một xác tín rõ ràng về mục đích bên trong mà bạn chọn lựa để dẫn dắt con đường cuộc sống của bạn. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Bernard xin cho chúng ta luôn hết tình yêu mến trong tinh thần phụng sự và tôn thờ Thiên Chúa nơi mọi việc chúng ta làm hằng ngày.

 

Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (14/01): Tình bạn với Thiên Chúa là ơn cứu độ của chúng ta

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung vào sáng ngày 14/01/2026, Đức Thánh …

Đức Thánh Cha Lêô (11/1): Thiên Chúa muốn ở giữa chúng ta không giữ khoảng cách

Sáng Chúa Nhật ngày 11/1, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ Chúa Giêsu chịu …