[Hạnh Các Thánh] Ngày 19.01: Học sống cho lý tưởng như Thánh Giuse Sebastia Pelczar.

Tiểu sử

Hành trình tìm đến lý tưởng của mỗi con người luôn là một câu chuyện đẹp, bởi vì từng câu chuyện của mỗi người là một nét độc đáo và đặc biệt riêng khác nhau. Khi sinh thời Thánh Giuse Sebastia đã từng nói rằng: “Những thứ lý tưởng trần gian qua đi. Tôi thấy được lý tưởng của đời sống trong sự hy sinh, và lý tưởng của hy sinh nơi chức linh mục”. Đằng sau câu nói ấy là cả một hành trình khám phá nơi tâm hồn của một con người, luôn khao khát đi tìm lý tưởng cuộc đời của mình. 

 

Thánh Giuse Sebastia Pelczar sinh ngày 17/1/1842 miền Tây Nam nước Ba Lan. Ngài được giáo dục theo truyền thống đạo đức Balan. Sau hai năm học vỡ lòng ở địa phương, Ngài được cha mẹ gửi học ở Rzeszow. Sau khi học hết lớp sáu, ngài đã gia nhập tiểu chủng viện. Năm 1860, Ngài đã bắt đầu học thần học ở đại chủng viện Przemysl. Ngài chịu chức linh mục ngày 17/7/1864. 

 

Trong thiên chức Linh mục của mình, ngài nỗ lực không chỉ trong hoạt động về văn học mà còn tham gia vào những sinh hoạt xã hội và bác ái khác như Hội Thánh Vinh sơn Phaolô và Hội Giáo Dục con người. Ngài đã thiết lập hàng trăm thư viện, thuyết giảng vô số lần, phát hành và phổ biến hơn một ngàn cuốn sách. Vào năm 1891, Ngài lập Hội Huynh Đệ Đức Bà Nữ Vương Vinh Hiển Ba Lan. Hội này thành lập để chăm sóc những người nghèo, mồ côi, những người làm công trả nợ và những người làm tôi, nhất là những người bệnh tật và thất nghiệp. 

 

Vào năm 1894, Ngài đã lập Dòng Chị Em Tôi Tớ Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu ở Krakow. Năm năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Giáo Phận Przemysl. Ngài rất lưu ý đến việc huấn luyện về luân lý và kiến thức cho hàng giáo sĩ. Ngài làm gương trong việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài cũng chuyên chú đến việc tôn sùng Thánh Thể. Nhờ nỗ lực của ngài, đã có rất nhiều nhà thờ và nguyện đường được xây cất bất chấp những hoàn cảnh chính trị đầy khó khăn. 

 

Ngài đã hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa cho dù có nhiều trở ngại và qua đời vào ngày 28/3/1924. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 2/6/1991 ở Rzeszow Ba Lan. 

***

Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống

Hành trình sống đời linh mục của Thánh Giuse Sebastia Pelczar thật ý nghĩa. Dường như ngài đã thấy những vấn đề xảy ra vào thời điểm của mình thực sự là một cơ hội để thấy được ý muốn của Thiên Chúa. Cuộc đời của thánh nhân như bài ca biết lấy ý Chúa là lương thực nuôi sống linh hồn mình. Một đời miệt mài sống cho lý tưởng nước trời. Đứng từ xa để chiêm ngắm cuộc đời ấy, chúng ta có thể hình dung trông nó như một mảnh đất của vương quốc tình yêu. Nơi mà những hội bác ái, dòng tu được sinh ra để mang sự chữa lành cho con người trong thế giới lúc bấy giờ. Tất cả được sáng tạo từ một trái tim luôn hướng về Thánh ý của Thiên Chúa. Cuộc đời Thánh Giuse Sebastia Pelczar gợi hứng cho chúng ta về cách con người sống vì lý tưởng là như thế nào. Họ đã dành trọn tâm trí, linh hồn và cuộc đời để chỉ sống cho điều đó. Chính tình yêu duy nhất ấy đã mang đến những hoa trái tuyệt vời trong đời sống của Giáo Hội. 

 

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục được mời gọi để khám phá lý tưởng cuộc đời của mình, được mời gọi để sống hết mình cho lý tưởng ấy. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Sebastia Pelczar, xin Chúa cho chúng ta được hạnh phúc trong hành trình theo đuổi và khám phá lý tưởng đời mình. 

 

Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Lời Chúa – Nguồn Hy Vọng Giữa Những Bất An Của Thời Đại

Có một thực tế trong cuộc sống mà có thể ta không hoàn toàn phủ …

Năm mới, con người mới?

  Bạn có biết? Ngày 17 tháng 1 thường được biết đến với cái tên …