
Tiểu sử
Vincent Pallotti sinh năm 1795 tại Rôma trong một gia đình 10 người con mà phân nửa đã mất sớm từ khi còn nhỏ. Cha mẹ là thương buôn phát đạt, Vincent lúc nào cũng cảm thấy mang ơn cha mẹ sâu nặng vì sự giáo dục tuyệt vời mà người được thụ lãnh từ khi còn nhỏ. Sau này, người đã viết một hồi ký cảm động về người mẹ thân yêu. Kể lại đời sống nhân đức trong những hoàn cảnh gian nan và cái chết thánh thiện của mẹ người.
Năm lên 15 tuổi người quyết định dâng mình cho Chúa. Năm 26 tuổi chịu chức linh mục. Ngay sau khi chịu chức linh mục, người bắt đầu viết nhật ký và tiếp tục mãi cho đến chết. Hai tháng sau khi chịu chức linh mục, người tham dự kỳ thi mãn khóa tại viện đại học Rôma và giành được văn bằng tiến sĩ thần học và triết học, đồng thời người cũng được trao tước vị giáo sư về Hy ngữ, triết học và nghệ thuật.
Cha Vincent dạy thần học trong thời gian 10 năm. Cha làm linh hướng cho nhiều đại học và chủng viện tại Rôma. Cha còn thành lập 3 hội dòng: Pallottines, các nữ tu Tông Đồ Công Giáo, và dòng các nữ tu Thừa sai Pallottines. Các hoạt động từ thiện của người bao gồm cả việc cha làm tuyên úy cho các binh sĩ, nhất là những người đau yếu. Người còn trợ giúp các tù nhân trong những giây phút cuối đời của họ, thành lập nhiều trường truyền giáo và một cô nhi viện lớn, quyên góp các quỹ truyền giáo, thành lập nghiệp đoàn cho các thợ thuyền các ngành nghề.
Theo tài liệu ghi chép, cha Vincent bị cảm lạnh nặng có lẽ vì đã cho người hành khất chiếc áo choàng của người trong một đêm mưa lạnh giá mà qua đời ngày 22 tháng 01 năm 1850, đúng như ngài đã tiên báo trước. Thánh nhân được mai táng trong nhà thờ Thánh Salvatore ở Onda. Nhiều người có uy tín và thế giá đã xác quyết về một hương thơm dịu dàng phảng phất suốt một tháng trời trong gian phòng nơi người qua đời mặc dù cửa sổ phòng vẫn mở.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của cha Vincent Pallotti, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước, và sau đó ngày 20 tháng 01 năm 1963, ngài đã được tôn phong lên bậc Hiển Thánh.
***
Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống
“Bà đã hết sức cẩn thận để dạy dỗ chúng tôi về Giáo lý Kitô giáo, để thấm nhuần trong chúng tôi lòng kính sợ Chúa và sự ghê tởm tội lỗi, tự mình làm mọi việc nhà miễn là có thể để chúng tôi không bị người hầu làm gương xấu. Bà không chỉ che chở chúng tôi khỏi cám dỗ mà còn giữ cho chúng tôi bận rộn với những việc lành, cầu nguyện, học tập, những công việc hữu ích…” (Trích dịch từ cuốn The Life of Saint Vicent Pallotti của Rev. Jonh S. Gaynor, SCA). Từ một tương quan tình yêu tuyệt vời với người mẹ của mình, Thánh Vicent Pallotti đã biến đổi cuộc đời mình thành một tâm tình biết ơn thật cao cả. Lòng biết ơn ấy được bày tỏ nơi tấm lòng mà thánh nhân đã dành cho con người trong thời đại của ngài, người nghèo, bệnh nhân và các thợ thuyền. Lòng biết ơn ấy được sinh hoa trái nơi những lời dạy khôn ngoan trên đường thiêng liêng cho những tâm hồn chạy đến với ngài. Giữa rất nhiều những tài năng, nhân đức của Thánh Vicent, cuộc đời của ngài mời gọi chúng ta dừng lại một chút để học gương sống hiếu thảo của thánh nhân. Có lẽ, lòng hiếu thảo ấy là sức mạnh để thánh Vicent luôn tiếp tục để dấn thân phục vụ và xây dựng Giáo Hội. Bởi vì, Ngài đã được đón nhận một tình thương lớn lao từ người mẹ của mình, một môi trường giáo dục tốt từ gia đình. Đó là những chuyển động thật tinh tế và mãnh liệt của tình yêu thương và lòng biết ơn nơi cuộc đời của thánh Vicent.
Ngày hôm nay, đặc biệt mến mời bạn nhìn lại tâm tình biết ơn của mình đối với gia đình mình. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp và hữu ích cho hành trình lớn lên của bạn. Ở nơi đó, bạn sẽ học được thế nào là tình yêu thương và sự hy sinh của những người thân yêu trong gia đình mình, bạn cũng sẽ lắng nghe được một lời mời gọi ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của chính mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vicent, ước mong rằng bạn sẽ cùng có những trải nghiệm về niềm vui hạnh phúc khi biết sống hiếu thảo và thương yêu.
Truyền Thông Dòng Tên