Khóa Linh thao sinh viên & giới trẻ tại phố núi Tây Nguyên

DSC04118

Từ ngày 27/7 đến 02/8, đến hẹn lại lên, 84 bạn sinh viên và giới trẻ cùng với 5 vị đồng hành đã cùng quy tụ tại Lưu trú dân tộc Têrêxa thuộc Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Mê Thuột để tham dự khóa linh thao thường niên với chủ đề: “Trở nên như Giêsu – một kinh nghiệm không phải dạng vừa đâu.”

DSC03985DSC03984
DSC03991DSC03995

Đến với cuộc linh thao năm nay, các bạn trẻ đã sẵn sàng gác lại những bề bộn và ồn ào của cuộc sống bên ngoài, tạm biệt “bạn” điện thoại thân yêu… bước vào “sa mạc thinh lặng” để ở lại với Chúa Giêsu.

DSC03993

Qua chủ đề “Trở nên như Giêsu”, các bạn trẻ đã được các vị đồng hành hướng dẫn đi vào cuộc gặp gỡ cá vị với Thầy Giêsu để “hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và trở nên giống Chúa hơn.” Tuy nhiên, để có thể “trở nên như Giêsu” mỗi người được mời gọi nhìn về con người thật của mình, quá khứ của mình với những tổn thương, những đổ vỡ và những bóng tối vỗn đã chất chứa bao năm trong tâm hồn.

Qua những bài Linh thao như:

  • “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28-30)
  • Lẽ Sống (Lc 12, 16-21)
  • Cám Dỗ (Mt 4, 1-11)
  • Thanh tẩy đền thờ (Lc 19, 45-48)
  • Chia sẻ về luân lý tính dục
  • Không ai kết án chị ư? (Lc 7:36-50)
  • Cha vẫn chờ vẫn đợi… (Lc 15:11-32)

Và những giờ cầu nguyện chung…

Các bạn trẻ đã có dịp nhìn lại và nhận ra con người thật của mình với những yếu đuối và tội lỗi. Họ cũng cảm nghiệm được lời mời gọi “hãy hoán cải” tha thiết từ Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn kiên nhẫn và đợi chờ từng người…

DSC03941DSC03931
DSC03952DSC03968

Sang đầu ngày thứ 3 của linh thao, các bạn đã được lãnh nhận bí tích hòa giải để lãnh nhận hồng ân tha thứ của Chúa. Niềm vui vì “được yêu” và “được tha thứ” vỡ òa nơi tâm hồn các bạn trẻ. Nhiều bạn đã rơi lệ vì quá hạnh phúc…

DSC04112 DSC04106

Kết thúc tuần I của Linh thao, các bạn trẻ tiếp tục bước theo Chúa Giêsu trong tuần II và III của linh thao. Với các bài linh thao như:

  • Thần Tượng Đời Tôi (Mc 3, 13- 19)
  • Sống cho người khác như Giêsu (Mc 10,46-52)
  • Lặng Và Lắng Như Giêsu (Mc 6, 30-32)
  • Ở lại Vườn Dầu với Giêsu (Mc 14, 32-42)
  • Cùng Đau Khổ Với Giêsu (Mc 15, 1-32)

Họ được mời gọi trở nên những người bạn đường của Thầy Giêsu đặc biệt là trong chính hành trình khổ nạn của Ngài. Mỗi người được mời gọi chiêm ngắm Thầy Giêsu nơi lời nói, suy nghĩ và cách hành xử của Ngài với ao ước trở nên giống Ngài hơn.

DSC04047DSC04052
DSC04050DSC04056

Ngày cuối cùng của khóa linh thao, với 2 bài linh thao: Và con tim đã vui trở lại (Ga 20, 11-18), Gặp Chúa trong đời thường (Lc 24, 13-35) và 1 số video clips về cuộc sống, các bạn sinh viên và giới trẻ được mời gọi cảm nghiệm và sống ơn Phục sinh của Chúa Giêsu trong chính cuộc sống đời thường của mình bằng cách trở nên những “sứ giả của nụ cười” để đem niềm vui Tin mừng đến mọi người và mọi nơi.

Buổi tối ngày cuối cùng, tất cả các thao viên tập trung tại nhà nguyện tham dự giờ cầu nguyện Taize để tạ ơn Chúa vì một tuần linh thao được ở lại với Giêsu.

DSC04059DSC04076
DSC04065DSC04064

Trước khi chia tay với khóa Linh thao, các bạn thao viên đã được đi dã ngoại tại hồ Trung Hòa (giáo xứ Vinh Hòa) và hành hương Đức Mẹ Giang Sơn.

DSC04207DSC04168
DSC04233DSC04253

Khóa Linh thao Ban Mê Thuột chính thức khép lại… Các bạn trẻ bịn rịn chia tay nhau để trở về với cuộc sống của mình. Ai nấy đều không quên dặn dò nhau: “hiệp thông trong cầu nguyện nhé.”

IMG_3114

Chỉnh Trần, SJ

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NHIỀU HÌNH ẢNH HƠN

DSC04141 DSC04136 DSC04132 DSC04130 DSC04123

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *