Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng

Biến cố Giáng Sinh vẫn đang xảy ra hằngngày trong đời sống của con.

Mỗi ngày Chúa Hài Đồng đến gõ cửa tâm hồn con, con có mở cửa đón Ngài vào?

Hay vì bận bịu quá không nhìn, nghe và thấy Ngài?

…Ngài gõ cửa con qua những người con tiếp xúc, qua những biến cố trong cuộc đời con…

Mẹ và Thánh Giuse đã mở lòng đón Ngài vào qua hai tiếng xin vâng. Mẹ và Thánh Giuse đã cưu mang Chúa trong lòng và cùng Ngài lên đường. Con đường bộ hành từ Nazareth đến Bethlehem không dễ đi, gia đình Thánh Gia cùng nhau chung bước, cùng chịu sương gió, chịu những đói khát, và nhất là chịu những xua đuổi của con người, khi không có chỗ cho gia đình Ngài vào.

Dù vậy Ngài vẫn đến, Ngài vẫn đến mỗi ngày và gõ cửa tâm hồn con.

„Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.“ (Lc 2,14).

Chúa đến để mang bình an, niềm vui cho mọi người và cho con.

„Vì con Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, …

Vì con, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.“ (x. Xp 3,17-18a).

Mẹ và Thánh Giuse đã cảm được hồng ân đó nên mọi thử thách, khổ cực không sánh bằng niềm vui cưu mang Chúa trong lòng và cùng Chúa lên đường.

Xin cho con tràn ngập niềm vui đón mừng Chúa đến, giữ Chúa trong con và cùng Chúa lên đường.

Một tham dự viên chương trình Magis.

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô XIV (15/03): Đức Tin đòi hỏi chúng ta phải mở mắt

Trưa Chúa Nhật ngày 15/3, Đức Thánh Cha Lêô đã cùng đọc Kinh Truyền Tin …

Ngày Thứ Hai Mươi Ba: Đỉnh Cao Đích Thực

“Sau đó, quỷ đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *