Lễ bế giảng các hành trình “Linh Thao trong Cuộc Sống” năm 2019

Chiều Chúa nhật 7/4/2019, tại Nhà nguyện Đắc Lộ, Linh Thao trong cuộc sống đã tổ chức lễ bế giảng các hành trình năm 2019. Hiện diện trong buổi lễ có 45 nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, trên 100 Thao viên trong 4 hành trình và đông đảo bạn bè thân hữu.
Trong lúc chờ đợi mọi người tề tựu đông đủ, thầy Lập đã cho cộng đoàn vài trò chơi và bài hát vui nhộn, khuấy động bầu không khí trưa hè Chúa nhật. Sau đó, cộng đoàn bắt đầu đi vào chương trình.


Chương trình gồm 3 phần:
1- Lượng giá và chia sẽ
2- Thánh lễ
3- Liên hoan
Phần I: Lượng giá và chia sẽ
• Cha phụ trách Pherô Trần Vinh Danh đã nói lời mở đầu và mời cộng đoàn đứng lên hát bài Xin Ơn Chúa Thánh Thần.
• Sau đó MC Thanh Thủy đã giới thiệu anh Hữu Lễ lên báo cáo đúc kết các bảng lượng giá của Thao viên.
Số Thao viên hiện có khoảng 141 người trong đó:
Hành trình 1: 9 nhóm 57 Thao viên
Hành trình 2: 4 nhóm 35 Thao viên
Hành trình 3 : 3 nhóm 22 Thao viên
Hành trình 4 : 3 nhóm 27 Thao viên


Các Thao viên 4 hành trình đã vui mừng báo cáo hoa trái thu nhận được sau quá trình 1 năm cầu nguyện theo LTTCS: Tương quan với Chúa ngày càng đậm đà hơn trong việc cầu nguyện hàng ngày và họp nhóm chia sẽ hàng tuần.
Kế bên đó, Thao viên cũng còn gặp nhiều khó khăn như chia trí, buồn ngủ, mệt mỏi khi cầu nguyện hoặc chưa ổn định thời gian và nơi cầu nguyện.
Thao viên cũng đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho các Điều hợp viên và Ban Tổ chức.
Đa số Thao viên hành trình 1,2,3 quyết định đi tiếp lên các hành trình, riêng Thao viên hành trình 4 đều cảm thấy cần đi lại hành trình mình đề đào sâu hơn.


• Chị Mai Quyên đã lên lượng giá chung về Ban Điều Hành và xin đổi tên là Ban Phục vụ.
• Đại diện Thao viên 4 hành trình lên chia sẽ:
– Hành trình 1: chị Trang
– Hành trình 2: Sơ Trung Thu
– Hành trình 3: Anh Phong
– Hành trình 4: Chị Ngâu
Sơ Phương Thơ, phụ trách Dòng Nữ Vương Hòa Bình cũng lên chia sẽ và cám ơn LTTCS đã giới thiệu 1 phương cách cầu nguyện mới rất hữu hiệu và phù hợp với giáo dân. Các Sơ hứa là sẽ đem LTTCS lên phổ biến cho giới trẻ tại Ban Mê Thuột
• Cuối cùng cha Danh đã giới thiệu Ban Điều Hành mới vừa được các Điều Hợp viên bầu cử trong tuần qua.

Phần II : Thánh Lễ
Cha Vinh sơn Đinh Trung Nghĩa đã chủ sự thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Đặc trách LTTCS Pherô Trần Vinh Danh và thầy phó tế Giuse Vương Văn Đỉnh.
Thánh lễ hôm nay mọi người rất sốt sắng và đầy tràn niềm vui. Bài Tin mừng kể lại câu chuyện Người phụ nữ ngoại tình. Cha Nghĩa nhấn mạnh ở chổ khi các kinh sư đem người phụ nữ ngoại tình đến với yêu cầu ném đá, Đức Giêsu bình tĩnh cúi xuống lấy ngón tay vẽ lòng vòng trên đất. Đây là 1 phương cách của LTTCS, giữ tĩnh lặng: giữ mình tĩnh lặng và mọi người khác cũng phải tĩnh lặng, hạ mọi cơn nóng nảy, ồn ào xuống. Trong tĩnh lặng, mọi người mới thấm câu nói:’ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi! … Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Điều quan trọng để được Đức Giêsu cứu là mỗi người phải nhận ra mình là con người tội lỗi. HÔm nay người phụ nữ này thoát chết. Chị vỡ òa khi thấy “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”
Sau lễ, mọi người ra sân chụp hình chung kỷ niệm. Không khí ồn ào vui nhộn.

Phần III- Liên hoan – Văn nghệ
Phần liên hoan và văn nghệ hào hứng với 2 MC Hữu Lập và Thẩm Tú
• Hành trình 1 với bài hát “ Bao la tình Chúa
• Hành trình 2 với tiết mục động não của thầy Văn Đỉnh
• Nhóm hỗn hợp : Kịch “ Dụ ngôn chịm đại bàng”
• Hành trình 3 : Chicken Dance : quậy tưng.
• Các sơ Nữ vương Hòa Bình: Ca vang tình Chúa
• Hành trình 4: “Và con tim đã vui trở lại”

Phút Hồi Tâm
Phần kết thúc là phút hồi tâm do Chúc Thư và Nhóm IS thực hiện. Cầu nguyện tĩnh lặng để tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người.
Cuối cùng, cha Phêrô Trần Vinh Danh đã ban phép lành bình an cho những người hiện diện. Buổi lễ bế giảng các hành trình Linh Thao trong cuộc sống năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp, chan hòa niềm vui, mọi người đều mong ước sớm được gặp nhau lại.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *