Linh thao và ơn hoán cải

Con đã được nghe nhiều về linh thao và cũng chỉ nghĩ đơn giản linh thao là một khóa tĩnh tâm dài hạn, nên không để ý tới nhiều lắm. Cho đến một hôm, tình cờ con xem được video clip giới thiệu về linh thao. Thực sự clip ấy đã đụng chạm đến con tim vô cảm của con.  Nước mắt con đã chảy khi nghe được câu nói trên môi của một bác: “Cậu này không có trái tim!” Câu nói này cứ văng vẳng bên tai con.

13612363_1731618773756688_2010771602155348982_n

Thực ra, trước linh thao, con tim của con chỉ làm chức năng sinh học là bơm máu đi nuôi cơ thể, còn tình yêu, tình mến, tình thương nó đã đánh mất từ khi nào con cũng chẳng hay biết nữa. Lại thêm một đống tâm trạng ngổn ngang, không có lối thoát. Tất cả thôi thúc con lên đường … tham dự khóa linh thao này.

5 ngày linh thao thực sự là quãng thời gian đáng nhớ đối với con. Mỗi ngày trôi qua, con lại nhận ra bản thân yếu đuối và trái tim khô khan của mình hơn. Nếu như trước đây con thấy mình vô vị, không sức sống, không mục tiêu, thấy cuộc sống sao nhạt nhẽo, đầy bon chen và xáo động, thì bây giờ con đã tìm được dòng chảy nơi trái tim con, con tìm thấy ước mơ, khát khao và con đường con sẽ đi.

13718514_1730999010485331_8637659777747329342_n

Vậy đấy, khi bước lên ô tô về Phát Diệm, con mang theo một gói hành lý nặng đầy những lo toan, thì bây giờ con đã nếm được vị của Chúa – là vị của bình an và thanh thản. Con không dám sánh mình với với ông Gia-kêu – một con người thay đổi ngoạn mục – nhưng linh thao đã đánh dấu một mốc quan trọng trong đời con. Một ngã rẽ tuyệt vời!

Một nhà văn nước ngoài (con không nhớ tên) đã nói: “Trong thinh lặng ta sẽ nghe được nhiều hơn.” Con thấy rõ điều này nơi bản thân con. Con yêu cách cầu nguyện trong thinh lặng này. Con không dám chắc về bản thân con về lâu về dài, nhưng với lòng yêu mến, sau linh thao, con sẽ cố gắng thực hiện cầu nguyện bằng phương pháp này.

13680881_1731618817090017_7244661202593094638_n

….

Bỗng dưng con thấy yêu cuộc sống mà cách đây mấy ngày con thấy nó vô vị. Con muốn sống hết mình với dòng chảy tình thương trong con. Năm ngày linh thao, con đã thay đổi, trở thành một con người mới, mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, yêu Chúa hơn. Cảm nếm sự bình an hạnh phúc tuyêt vời.

Con muốn năm sau, và năm sau, năm sau nữa sẽ gắng sắp xếp đi linh thao!

13775959_1732554510329781_3878224669674820040_n

 

Một thao viên khóa linh thao sinh viên tại Phát Diệm

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *