LỜI THAI NHI MUỐN NÓI (LỄ VU LAN BÁO HIẾU)

Ngày lễ Vu Lan là dịp để những người con tỏ lòng biết ơn và thảo hiếu đối với các đấng sinh thành. Đặc biệt họ nhớ đến công ơn người mẹ đã nặng lòng cưu mang từ khi mới hoài thai. Ấy vậy, không phải bào thai nào cũng may mắn được sinh ra và lớn lên. Đoạn clip này thay lời một thai nhi muốn tâm sự cùng mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều, vì mẹ đã cho con chào đời. Con may mắn hơn những thai nhi khác khi không bị chính cha mẹ của mình tước đi cơ hội duy nhất ấy. Dẫu sao, con cũng xin các bạn ấy cầu nguyện cho những người làm cha làm mẹ. Và rồi, con ghi ơn cha mẹ đã nâng niu chăm sóc bao ngày tháng qua.” Mời mọi người cùng lắng nghe:

[youtube]http://youtu.be/hW7NX1uIuI8[/youtube]

Thực hiện: Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

Niềm vui của đời sống người môn đệ | Suy Tư Tin Mừng CN XIV TN Năm C

  Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên Niềm vui của đời sống người …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Nhận ra những dấu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *