[Mến Yêu Hằng Ngày]: 19.10.2019, Lc 12,8-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 19-10-2019 (Lc 12,8-12)

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

SUY NIỆM

Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về những người tuyên xưng Chúa Giêsu trước mặt người đời đó là những Thánh nhân tử vì đạo. Trong suốt chiều dài lịch sử, từng lớp người tiếp bước nhau đã giữ vững đức tin để tuyên xưng tình yêu với Đức Kitô, bất chấp bị đối xử tàn bạo hay thậm chí là bị giết chết. Một trong số đó chính là Thánh Ignatius Antioch. Dưới đây là một phần trích dẫn từ bức thư nổi tiếng Ngài dành cho những tín hữu đã theo Ngài khi thánh nhân bị bắt và trước khi bị mang đi cho sư tử ăn thịt. Ngài đã viết:

Tôi viết lá thư này tới các cộng đoàn để báo cho anh em biết rằng tôi sẽ rất vui vì được chết trong Đức Kitô nếu anh em không ngăn cản tôi. Hãy hứa với tôi rằng anh em sẽ không tiếc thương khi để tôi làm mồi cho bọn thú hoang ăn thịt, vì chúng là con đường đưa tôi đến gần Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mà Thiên Chúa đã gieo, sẽ bị thú dữ ăn thịt để trở nên mình Ngài. Xin hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho tôi, rằng bọn thú hoang ấy sẽ là phương tiện biến tôi trở thành chứng nhân tử đạo cho Chúa.

Không có bất cứ niềm vui trong nhân gian hay vương quốc thế trần nào theo bất kì cách thức gì có thể cho tôi được phúc lộc ấy. Tôi thà chết trong Đức Kitô để quyền năng Ngài vượt khỏi mọi giới hạn ở thế gian này. Đức Kitô – Người đã chết thay cho chúng ta là đích đến trên hành trình tìm kiếm của tôi. Đức Kitô – Người đã trỗi dậy vì chúng ta là niềm mong ước của tôi.

Những dòng suy nghĩ trên thật mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Tuy nhiên, có một ý tưởng sâu sắc mà chúng ta thường dễ dàng lãng quên, đó là chúng ta có thể tiếp thu, có thể ngưỡng mộ lòng quả cảm của ngài, nói với người khác về ngài, tin vào những gì ngài làm chứng, nhưng để tin tưởng và dũng cảm như ngài thật không dễ. Nói về những thánh nhân, được đánh động qua lời các ngài thì dễ hơn việc noi gương các ngài.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình trong ánh sáng Tin Mừng. Bạn có tự do sẵn lòng đón nhận Đức Giêsu chính là Thiên Chúa của bạn trước mặt những người khác không? Bạn không cần đi rao giảng khắp nơi với vẻ ngoài là một Kitô hữu, nhưng bạn phải thành tâm để đức tin và tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt bạn, nhất là trong cơn thử thách, bạn có ngại làm điều đó không? Chúng ta cần phải học hỏi những vị thánh như thánh Ignatius. Nhưng nếu các ngài chỉ là những tấm gương thôi thì chưa đủ, chúng ta phải sống lời chứng của các ngài, trở nên như một Ignatius tiếp theo như Thiên Chúa mời gọi.

Một lần nữa, chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình rằng chúng ta chỉ bị xúc động, bị cảm kích bởi việc làm của những thánh nhân hay chúng ta đã noi gương các ngài. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cho những hành động từ các nhân chứng ấy thay đổi cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con được lắng nghe những câu chuyện từ các thánh, đặc biệt là những vị đã tử vì đạo. Ước chi đó cũng là động lực giúp con bắt chước các Ngài mà sống niềm tin ấy. Lạy Chúa thân yêu của con, con chọn Ngài và ngày hôm nay con xin tuyên xưng Ngài trước mặt cả thế giới và trên tất cả mọi sự. Xin Ngài thêm ơn giúp chúng con mạnh mẽ sống  lời chứng ấy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-eighth-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/10/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sự hiện diện …

Xin dạy con đường nẻo của Chúa !

  “Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA, dẫn con đi trên lối phẳng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *