[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 18-12-2012 (Mt 1,18-24)


Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.  Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ :   Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

SUY NIỆM

Mẹ Ma-ri-a được mời gọi tin tưởng vào một sứ mạng to lớn. Chưa bao giờ Mẹ nghe thấy có đứa trẻ nào sinh ra mà không cần đến một người cha. Thế nhưng Mẹ lại được mời gọi để chấp thuận sự ngoại lệ vĩ đại ấy với lòng tin và sự tín thác. Kế đến, Mẹ chưa từng kết hôn, vì thế có thai ngoài hôn nhân lúc ấy là điều mà dư luận không thế nào chấp nhận và khoan dung được. Mẹ mới chỉ đính hôn với thánh Giu-se, mà thường một cuộc đính hôn như thế sẽ phải kéo dài cả một năm trước khi chính thức trở thành vợ chồng. Mẹ đã được mời gọi để mang lấy một sự rủi ro khủng khiếp, Mẹ đã có thể bị Giu-se, vị hôn phu của mình, bị gia đình và xóm giềng lên án, chế giễu. Mẹ biết rằng Giu-se và những người thân của Mẹ không thể nào hiểu được nếu Thiên Chúa không mặc khải cho họ biết. Vì thế Mẹ chỉ biết tin tưởng và tín thác vào lời Thiên Chúa hứa.

Thánh Giu-se, một người công chính và kính sợ Thiên Chúa, đã tin vào sự mách bảo trong mơ để nhận lấy Ma-ri-a như là vợ mình và đứa trẻ mà Mẹ đang cưu mang – Đấng Cứu Thế đã được hứa ban cho nhân loại. Giống như Mẹ, thánh Giu-se là một gương mẫu của lòng tin cho chúng ta, ngài là một chứng nhân trung thành và là tôi tớ công chính cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Bạn có sẵn lòng tin tưởng và vâng theo ý Chúa như Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se đã từng không? Bạn có vui mừng trước lời hứa của Thiên Chúa và tin vào kế hoạch cứu độ của Người cho đời mình hay không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi quyền lực tử thần và tội lỗi. Ngài đã mang lại cho chúng con sự sống vĩnh hằng trên Nước Trời. Xin cho chúng con luôn được vui mừng trước công trình cứu độ của Ngài, và luôn tín thác vào kế hoạch tốt lành mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi người chúng con. Amen.

—–//——//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep8.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *