Ngày Thứ Ba Mươi: Nóng giận hay Nhẫn nại?

Đối với nhiều người, nóng giận là một cuộc chiến đấu mỗi ngày. Chúng ta dễ nổi nóng khi nhận thấy điều bất công xảy đến cho mình. Nhưng, dù cho gặp phải bất công thì nóng giận không phải là cách hành xử nên làm. Cách đúng đắn chính là tha thứ, hết lần này đến lần khác và nhẫn nại chịu đựng mọi điều. Điều này thật không dễ, bởi xét theo cái nhìn thuần tự nhiên, sự nóng giận dường như có lý. Khi một bất công nghiêm trọng xảy ra công khai, người ta phẫn nộ. Khi ai đó tắc trách, họ buộc phải chịu trách nhiệm. Khi chúng ta bị xúc phạm hay đối xử bất công, chúng ta muốn công lý được thực thi. Những phản ứng ấy xem ra hợp lý, vì chúng phát xuất từ bản tính nhân loại đã sa ngã của chúng ta. Tuy nhiên, chúng không phát sinh từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Cơn giận công chính, như khi Chúa Giêsu lật đổ bàn của những người buôn bán trong Đền Thờ, không phải là tội nóng giận. Đó là một hành vi phát xuất từ tình yêu, nhằm kêu gọi con người hoán cải. Chúa Giêsu không hề mất tự chủ hay bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Người hoàn toàn làm chủ chính mình và tha thiết mời gọi dân chúng trở về với việc thờ phượng đích thực, vì phần rỗi của họ. Chỉ một tâm hồn tinh tuyền, được thiêu đốt bởi tình yêu thần linh, mới có thể thực hiện hành vi của cơn giận thánh thiện ấy. Những ai thực sự sống được điều đó đều ý thức rằng hành động của mình phải phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Trong biến cố Chúa Giêsu bị bắt tại Vườn Cây Dầu, nỗi sợ hãi đã dẫn thánh Phêrô đến tội nóng giận khi ngài rút gươm chém đứt tai một tên lính. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã vượt lên trên công lý thuần túy để ban phát lòng thương xót: Người chữa lành tai cho người lính và nói với Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào vỏ. Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Ga 18,10). Sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu độ các linh hồn. Người không đến để tự vệ trước mọi bất công hay lập tức lên án và buộc mọi người phải chịu trách nhiệm theo lẽ công bình. Người nhìn thấy một mục đích lớn lao hơn, viễn tượng của lòng thương xót.

 

Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu và tự do đón nhận những bất công xảy đến với mình. Khi làm như thế, một sức mạnh thiêng liêng lớn lao được khơi mở. Sức mạnh ấy vượt xa việc lập tức buộc người khác phải chịu trách nhiệm hay vội vàng kết án. Sức mạnh thiêng liêng của lòng thương xót và sự tha thứ, được thể hiện trong sự nhẫn nại chịu đựng bất công, có khả năng biến đổi tâm trí và con tim, dẫn đưa họ trở về cùng Thiên Chúa. Còn sự kết án thì không có sức mạnh ấy.

 

Tương tự như sự mê say thánh thiện, sự nóng giận trong đời sống thiêng liêng thường phát sinh khi ta buộc phải hy sinh và những an ủi ngọt ngào thiêng liêng dần vơi đi. Những ai đã từng cảm nếm sự an ủi của Thiên Chúa, rồi cũng sẽ có lúc nhận ra những an ủi ấy phai nhạt. Khi điều đó xảy ra, họ dễ trở nên bực bội, thất vọng vì Thiên Chúa dường như rút lại những cảm xúc tốt lành trước kia. Những tâm hồn thánh thiện ấy cần hiểu rằng sự kiên trì nhẫn nại trong đời sống thiêng liêng sẽ sinh hoa trái đời đời lớn lao hơn nhiều so với sự ngọt ngào thiêng liêng tức thời. Có những vị thánh đã trải qua hàng chục năm trong tình trạng khô khan thiêng liêng, nhưng vẫn trung thành bền bỉ với thánh ý Thiên Chúa cho đến cùng.

 

Từ trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã kêu lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Nếu Con Thiên Chúa có thể tha thứ và còn khẩn cầu Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đang giết mình ngay trong giờ hấp hối, thì hành vi ấy mời gọi tất cả chúng ta bước vào cùng một chiều sâu của sự tha thứ. Lòng thương xót vượt trên sự khôn ngoan tự nhiên của con người; nó đòi hỏi một sự khôn ngoan thiêng liêng mới mẻ, một sự khôn ngoan chỉ có thể tìm thấy nơi Thập Giá.

 

Hãy suy niệm những lời Chúa Giêsu đã thốt lên từ trên Thập Giá. Hãy để những lời ấy cũng xuất phát ra từ bạn. Hãy nghĩ đến những người mà bạn còn giữ lòng oán giận, và trong cầu nguyện, hãy nói lên những lời ấy cho họ. Hãy lặp đi lặp lại nhiều lần, với niềm xác tín vào sự khôn ngoan thiêng liêng phát xuất từ Thập Giá của Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng tha thứ, Chúa đã tự nguyện hiến mạng sống mình để cứu độ các linh hồn, và chỉ ước mong lòng thương xót tuôn trào từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa. Xin giải thoát con khỏi tội nóng giận, xin đặt lời thần linh của Chúa vào môi miệng và tâm hồn con, để con có thể luôn hiệp cùng Chúa mà thưa rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

[Suy tư cùng ĐGH] – Tương quan giữa tội lỗi và chiến tranh theo cái nhìn Kinh Thánh và Thần học

Khi nhìn các biến cố trong Kinh Thánh và các thị kiến, một nguyên lý …

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

  “Đời thường chính là nơi thánh thiêng. Thiên Chúa không đợi chúng ta rực …