Ngày Thứ Hai Mươi Lăm: Việc Thờ Phượng

“Hãy lui đi, Satan! Vì đã có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi’” (Mt 4, 10). Đây là lời đáp của Chúa Giêsu trước lần cám dỗ thứ ba của satan. Thứ nhất, Chúa Giêsu không chỉ từ chối khuất phục trước những cám dỗ của ma quỷ mà Ngài còn dứt khoát quở trách kẻ ác. Thứ hai, Chúa Giêsu không chỉ quở trách satan và sự cám dỗ của nó mà còn nói lên chân lý đời đời rằng chúng ta chỉ được phép thờ phượng và phục vụ một mình Thiên Chúa mà thôi.

 

Khi Thiên Chúa tạo dựng hệ thống cấp bậc thiên thần, Ngài đã mời gọi mỗi thiên thần thờ phượng Ngài và phục vụ ý muốn hoàn hảo của Ngài. Sách Khải huyền (Kh 12, 4) cho chúng ta biết rằng “một phần ba các ngôi sao trên trời”, nghĩa là một phần ba các thiên thần, đã từ chối lời mời của Thiên Chúa và bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Sau khi bị trục xuất, những thiên thần sa ngã này vẫn giữ lại quyền năng tự nhiên của mình và sử dụng chúng để cố gắng cản trở kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa, đó là quy tụ toàn bộ tạo vật về với Ngài. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được thực tế này và gánh nặng mà nó đặt lên vai chúng ta khi chúng ta bước đi trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn nữa là học hỏi từ cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với satan và noi theo phản ứng hoàn hảo của Ngài khi chúng ta suy ngẫm về bốn mươi ngày Ngài ở trong hoang địa.

 

Quở trách satan là cách đầu tiên chúng ta noi gương Chúa. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải nhận biết và phản bác những lời dối trá mà kẻ ác gieo rắc cho chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta phải quở trách chính satan. Chúng ta làm điều này bằng cách thừa nhận rằng ma quỷ có quyền năng ảnh hưởng đến chúng ta, lừa dối chúng ta và cám dỗ chúng ta. Nếu phải tự mình đối phó với ma quỷ, chúng ta bất lực trước ảnh hưởng của chúng. Chỉ bằng cách quở trách nó khi chúng ta cầu nguyện kết hợp với lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta mới có thể nói với ma quỷ bằng thẩm quyền của Chúa Giêsu: “Hãy lui đi, Satan!” Lời quở trách này phải trở thành một lời cầu nguyện suốt đời với sự cảnh giác liên tục. Kẻ ác không ngủ và không bao giờ ngừng cám dỗ chúng ta, vì vậy chúng ta phải kiên trì trong việc quở trách nó. Chúng ta không nên giả vờ như ma quỷ không tồn tại, nhưng chúng ta cũng không được sợ nó. Thay vào đó, chúng ta thừa nhận nó và quở trách nó cùng với Chúa, hết lần này đến lần khác.

 

Vượt qua những lời quở trách, chúng ta phải hướng sự chú ý đến những chân lý cao cả hơn mà Thiên Chúa đã mặc khải – đó là, chúng ta được tạo dựng để thờ phượng Chúa và chỉ phụng sự Ngài mà thôi. Việc thờ phượng chạm đến cốt lõi của bản chất chúng ta và mục đích chúng ta được tạo dựng. Việc thờ phượng không làm tăng thêm sự vĩ đại của Thiên Chúa; Thiên Chúa vĩ đại đơn giản vì Ngài vốn dĩ vĩ đại. Tuy nhiên, việc thờ phượng làm tôn vinh Thiên Chúa, và sự tham gia của chúng ta vào việc thờ phượng nâng cao mức độ vinh quang mà Thiên Chúa nhận được từ các tạo vật của Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì làm như vậy biến đổi chúng ta toàn diện hơn để trở thành con cái của Ngài và kéo chúng ta tham gia trọn vẹn hơn vào đời sống thiêng liêng của Ngài. Đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Ngài muốn chúng ta được hiệp thông sâu sắc với Ngài, được chia sẻ sự thánh khiết của Ngài và phản chiếu vinh quang của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Việc thờ phượng không gì khác hơn là tình yêu thuần khiết, và chỉ có tình yêu đó mới làm cho chúng ta nên hoàn hảo.

 

Hãy suy ngẫm về hai giọng nói trái ngược mà bạn gặp phải mỗi ngày. Một giọng nói cần phải được khiển trách bằng quyền năng của mệnh lệnh Chúa Giêsu, và giọng nói kia cần được đón nhận ở mức độ sâu sắc hơn mỗi ngày. Thờ phượng Chúa là điều viên mãn. Đó là mục đích bạn được tạo ra. Việc thờ phượng sẽ biến đổi bạn thành người mà Chúa muốn bạn trở thành. Việc đó cũng sẽ kéo bạn vào sự chia sẻ trong đời sống của Chúa và cuối cùng là cách duy nhất để tìm được sự bảo vệ hoàn toàn khỏi sự lừa dối của các thiên thần sa ngã, nhờ đó mà bạn được chia sẻ trong vinh quang rạng rỡ của Thiên Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa vinh hiển của con, Ngài đã mời gọi tất cả những ai được Ngài tạo dựng cùng chia sẻ sự sống với Ngài bằng cách thờ phượng Ngài và chỉ riêng Ngài mà thôi. Hành động thờ phượng đó ban cho các tạo vật của Ngài một phần sự sống thiêng liêng của Ngài. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để quở trách ma quỷ và những lời dối trá của nó, và rồi dẫn dắt con vào đời sống thờ phượng mà nhờ đó con được tạo dựng nên. Lạy Chúa của con, con yêu mến Chúa, và con chọn thờ phượng Ngài và chỉ riêng Ngài mà thôi cho đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Anê Thy Quyên | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trở nên người kiến …

Ân Xá – Kho Tàng Cần Được Phục Hồi

Lịch sử của việc ban ân xá không phải là không có những bóng tối …