Ngày Thứ Mười Bốn: Sự Tự Phụ

Trong cơn cám dỗ đầu tiên, Satan tiếp tục thưa với Chúa chúng ta: “…hãy truyền cho những hòn đá này hóa thành bánh đi.” Chúng ta đã suy niệm về việc cơn cám dỗ này bắt đầu bằng một sự chất vấn tinh vi về căn tính Con Thiên Chúa của Đức Giêsu. Nhưng sau đó, ma quỷ lại tiếp tục phạm sai lầm. Nó tự phụ rằng Đức Giêsu đang quá đói sau bốn mươi đêm ngày chay tịnh, đến mức Người sẽ nắm lấy cơ hội biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói của mình.

 

Trước hết, điều này cho thấy sự khờ dại của ma quỷ. Nó dường như nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ chọn đồ ăn cho mình hơn là lương thực thiêng liêng – đó là thi hành ý muốn của Cha trên trời, điều Người đã làm được qua bốn mươi ngày cầu nguyện và ăn chay giữa hoang địa khô cằn và khắc nghiệt. Dù Chúa chúng ta đã khước từ cám dỗ này, nhưng chính chúng ta lại thường sẵn lòng đón nhận nó.

 

Khi ma quỷ dò xét và quyết định cám dỗ chúng ta, nó thường tự phụ cho rằng chúng ta đang “đói” theo một cách nào đó và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khỏa lấp cơn đói ấy. Cơn đói không chỉ là về thực phẩm, mà có thể là bất kỳ ham muốn bất chính nào để đạt được sự thỏa mãn. Bạn sẽ nhận ra những ham muốn bất chính đó trong đời sống của mình bằng cách nhớ lại những điều bạn nghĩ đến nhiều nhất, ám ảnh, khao khát cuồng nhiệt, hoặc những điều bạn né tránh vì ích kỷ. Đáng buồn thay, ma quỷ thường đúng khi đánh giá chúng ta. Chúng ta thường chọn điều gì dễ dàng nhất, thú vị nhất, và mang lại sự thỏa mãn tức thì. Ma quỷ nói với chúng ta: “Ngươi xứng đáng được hưởng thụ điều này. Ngươi đã vất vả rồi. Hãy tự thưởng cho mình đi.” Hoặc, nó có thể cám dỗ: “Việc này quá khó. Người ta đang đòi hỏi quá nhiều ở ngươi. Đừng tự làm khổ mình như vậy.”

 

Mọi Kitô hữu phải có một mục tiêu duy nhất. Chúng ta phải chọn ý muốn của Thiên Chúa bằng mọi giá, ngay cả khi ý Ngài đòi hỏi nhiều hy sinh. Để thực hiện điều này dễ dàng hơn, chúng ta phải nhận diện những điều khiến ma quỷ có thể tự phụ về mình. Phải chăng ma quỷ biết bạn thường tìm sự thỏa mãn trong ăn uống? Nó sẽ cám dỗ bạn theo cách đó. Nó có biết bạn đang vật lộn với sự lười biếng? Đó sẽ là chiến thuật nó sử dụng. Mục tiêu của chúng ta phải là nhận diện những cơn cám dỗ mà ma quỷ dùng để suy đoán về ta, và nỗ lực thanh luyện những thói quen ấy để đánh bại sự tự phụ đó của ác thần.

 

Hãy suy ngẫm về những điều ma quỷ đang nắm thóp nơi bạn. Khi Chúa chúng ta bị cám dỗ thỏa mãn cơn đói thể lý hơn là giữ trọn lòng trung thành với ý muốn của Chúa Cha là ăn chay trong bốn mươi đêm ngày, sự lựa chọn đối với Người thật dễ dàng. Việc thỏa mãn xác thịt chẳng là gì đối với Đức Giêsu vì Người có một hình thức viên mãn nhân bản sâu sắc hơn nhiều. Lương thực và sự thỏa mãn của Người là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta cần phải nỗ lực bắt chước Chúa và luôn chọn ý muốn của Chúa Cha thay vì những điều dễ dàng, thuộc về xác thịt hay sự nuông chiều bản thân, với bất kể giá nào. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng những cám dỗ của ma quỷ không chỉ bị vô hiệu mà còn trở nên ngớ ngẩn.

 

Lạy Chúa là Đấng đã chịu cám dỗ, ma quỷ trong sự khờ dại của nó đã nghĩ rằng có thể dụ dỗ Chúa nuông chiều ham muốn sau khi Ngài chay tịnh bốn mươi ngày. Hắn rõ ràng đã không hiểu được sức mạnh từ quyết tâm hiến dâng mạng sống linh thánh của Chúa làm hy lễ. Chính sự khờ dại đó đã khiến nó khơi dậy lòng căm thù đối với Chúa, dẫn đến khổ hình Thập giá. Nhưng nhờ sự bỏ mình và hy sinh, Chúa luôn giành chiến thắng cuối cùng. Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng cần thiết để rập khuôn đời mình theo Chúa, hầu con có đủ can đảm và sức mạnh vượt thắng sự khờ dại của tội lỗi và những cám dỗ của ác thần. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Phúc thay ai tỉnh …

Đức tin và Hôn nhân – một nghiên cứu mới về tỷ lệ ly hôn và việc tham dự Thánh Lễ

Gần đây, một phân tích dữ liệu về hôn nhân mới được công bố cho …