Ngày Thứ Mười Tám: Vinh Quang Phù Phiếm

“Kế đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ…” (Mt 4,5). Khi tiếp tục suy ngẫm về cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào bối cảnh chung quanh. Ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên một nơi cao chót vót trên nóc Đền Thờ – vốn là một phần mái bằng, là nơi các kinh sư thường ngồi để phô trương vị thế cao trọng của mình – một vị trí của sự tự tôn, hư danh và kiêu ngạo. Xưa kia, ma quỷ đã dùng sự hư danh này để cám dỗ biết bao nhà lãnh đạo tôn giáo, và họ đã sẵn lòng đón nhận nó.

 

Vị thế cao sang mang tính biểu tượng của vinh quang và danh dự ấy chỉ tạo ra một thứ vinh quang trống rỗng, chứ không phải vinh quang đích thực. Nó “trống rỗng” bởi lẽ nó được ban tặng bởi “thủ lãnh thế gian này”, tức là ma quỷ, cho những ai quá đỗi khát khao được đắm mình trong thứ ánh sáng chóng qua và hời hợt đó.

 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không hề bận tâm đến một thứ vinh quang hão huyền. Chắc chắn Người mong muốn mọi người nhận biết Người là Con Thiên Chúa để họ chạy đến với Người và được cứu độ, Người cũng muốn họ tôn vinh và chúc tụng Người dựa trên chân lý rằng: Người là Thiên Chúa và Người xứng đáng với mọi lời ngợi khen. Điều này hoàn toàn khác biệt với thứ vinh quang trống rỗng mà ma quỷ đã hứa hẹn.

 

Mỗi người chúng ta đều sa chước cám dỗ của vinh quang phù phiếm khi quá bận lòng về dư luận của người đời. Người ta nói gì về tôi? Họ nghĩ gì về tôi? Danh tiếng của tôi ra sao? Thứ vinh quang trống rỗng này không dựa trên sự thật, mà dựa trên những ý kiến hỗn loạn của con người. Ý kiến của thế gian không quan trọng. Chỉ có Sự Thật mới là điều cốt lõi.

 

Vinh quang đích thực của chúng ta hệ tại ở sự thật rằng: chúng ta là những tội nhân được cứu chuộc bởi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta yếu đuối nhưng được nên mạnh mẽ trong Người. Chúng ta là những con chiên cần một Mục Tử, chúng ta chẳng là gì nếu thiếu vắng ân sủng cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống mình. Khi nhìn thấu những chân lý này và tin tưởng bằng tất cả khả năng của tâm hồn, thì những ý kiến của thế gian không còn định đoạt giá trị và phẩm giá của chúng ta nữa. Chỉ có căn tính của chúng ta trong Đức Kitô mới là điều quan trọng. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây chính là nguồn vinh quang vĩnh cửu không bao giờ thay đổi, trừ khi chúng ta tự ý chọn lựa phạm tội và khước từ Ngài.

 

Hãy suy ngẫm về những cách thức mà ác thần đang cám dỗ ta tìm kiếm hư danh và vinh quang trống rỗng. Mạng xã hội có thể rất hữu ích để chia sẻ hình ảnh và các sự kiện trong đời sống với gia đình, bạn bè, nhưng đó cũng là một trong những ví dụ điển hình nhất về cách thức hiện đại mà ma quỷ dùng để cám dỗ chúng ta về sự hư danh. Tôi nhận được bao nhiêu lượt “thích”? Tôi có bao nhiêu bạn bè? Người ta bình luận gì? Khi chúng ta quá lo lắng về những câu hỏi như vậy, điều đó cho thấy chúng ta đang bận tâm đến ý kiến của người khác hơn là nhận thức về việc mình là ai trong cái nhìn của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa là Chúa hiển vinh, Ngài chẳng màng đến những phù hoa của vinh quang trần thế. Ngài cũng không bận lòng trước những phán xét và ý kiến sai lạc mà Ngài đã phải chịu đựng nơi thế gian này. Ngài đã thông phần trọn vẹn vào vinh quang đích thực của Chân Lý Vĩnh Cửu về chính Ngài, Đấng đã có, đang có và sẽ có đời đời. Xin giúp chúng con biết rũ bỏ những định kiến sai lầm và những cám dỗ về vinh quang trần gian, để con chỉ tìm thấy căn tính và vinh quang của con nơi chính Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

[Suy tư với ĐGH] – Giải giới Trái Tim và Ngôn Ngữ để trao ban Bình An

[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Giải Giới Trái Tim và Ngôn Ngữ để Trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Ngày cầu nguyện hằng …