
Trong trình thuật Tin Mừng Matthêu về bốn mươi ngày của Chúa Giêsu trong hoang địa, ma quỷ được gọi là “tên cám dỗ”. Thánh Luca gọi nó là “quỷ”, còn thánh Máccô gọi là “Sa-tan”. Cả ba sách Tin Mừng đều cho chúng ta biết rằng một trong những mục đích chính của Chúa Giêsu khi đi vào hoang địa là dành thời gian ăn chay và cầu nguyện để đối mặt trực diện với chước cám dỗ của ác thần.
Danh xưng “tên cám dỗ” của Sa-tan rất xác đáng vì mô tả ý đồ cốt lõi của hắn đối với con người. Hãy nhớ rằng Sa-tan, Lu-xi-phe, hay ma quỷ, vào thời điểm được tạo dựng, vốn là một thụ tạo tốt đẹp. Tên gọi “Lu-xi-phe” mang nghĩa là “người mang ánh sáng” của Thiên Chúa. Đó quả là một sứ mệnh cao quý và vinh dự biết bao!
Giống như các thiên thần và con người, ma quỷ được tạo dựng với ý chí tự do. Hắn có thể chọn yêu mến Thiên Chúa bằng cách vâng phục thánh ý Người, hoặc khước từ ơn gọi thánh thiêng đó để chọn theo ý riêng mình. Và hắn đã chọn điều thứ hai. Kết quả là, như sách Khải Huyền mô tả, ma quỷ và một phần ba các thiên thần đã dùng tự do của mình để chối bỏ mục đích của Thiên Chúa trên đời sống họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là dù đã sa ngã, các hữu thể thiên thần này vẫn giữ nguyên những năng lực tự nhiên được ban cho từ khi mới được tạo dựng. Một trong những năng lực đó là khả năng tác động và gợi lên những tư tưởng trong chúng ta. Ơn gọi ban đầu của họ là truyền tải vẻ đẹp và quyền năng của thánh ý Chúa cho chúng ta; nhưng giờ đây, do lòng kiêu ngạo, họ lại dùng những khả năng ấy theo cách hoàn toàn ngược lại.
Ngoài Sa-tan, còn nhiều ác thần sa ngã khác cũng gia nhập vào công việc duy nhất là trở thành kẻ cám dỗ nhân loại. Lẽ ra, Thiên Chúa đã có thể ngăn chặn mưu đồ quỷ quái của chúng bằng cách tiêu diệt hoặc tước bỏ năng lực tự nhiên của chúng. Nhưng Người đã không làm thế. Người đã ban cho chúng những năng lực tự nhiên và Người không thu hồi lại. Thay vào đó, Thiên Chúa đã làm một điều kỳ diệu hơn thế rất nhiều: Người mặc lấy nhân tính, bước vào cảnh khổ hạnh trong hoang địa, và để cho các thụ tạo sa ngã này dùng mọi cách mà cám dỗ Người. Qua việc chịu đựng những cám dỗ đó, đặc biệt từ chính Sa-tan, Chúa Giêsu đã ban cho bản tính nhân loại sức mạnh thần linh để đối diện và chiến thắng mọi chước cám dỗ mà ma quỷ và ác thần gây ra. Vì lý do đó, chúng ta phải cùng với Chúa Giêsu, bước vào hoang địa để lãnh nhận sức mạnh của Người khi đối đầu với những cuộc tấn công của tên cám dỗ.
Hãy suy ngẫm về cách kỳ diệu mà Thiên Chúa chọn để đối phó với Sa-tan và các thiên thần sa ngã. Thay vì tiêu diệt, Người đã chinh phục chúng, và ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh như thế để chiến thắng chúng. Bây giờ, hãy nghĩ về những cám dỗ của bạn. Bạn đang phải vật lộn với điều gì hết lần này đến lần khác? Những tư tưởng nào đến từ các thần gian dối vốn chỉ tìm cách cám dỗ và hủy hoại bạn? Đừng sợ hãi cám dỗ. Đừng trốn tránh nó. Hãy đối diện với nó bằng sự can trường của Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng ác thần bằng cách khước từ mọi lời gian dối mà hắn tìm cách áp đặt.
Lạy Chúa là Đấng đã chịu cám dỗ, Chúa đã không tước đi năng lực tự nhiên của các thiên thần đã khước từ Chúa. Thay vào đó, Ngài chọn tiếp thêm sức mạnh cho bản tính nhân loại bằng cách mặc lấy thân xác con người và chiến thắng cám dỗ. Xin ban cho con sức mạnh thần linh mỗi khi con bị lôi kéo vào tội lỗi. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi mạnh dạn quát mắng Sa-tan và mọi ác thần, những kẻ đang rình rập khắp thế gian để làm hại các linh hồn. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên