[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Tháng 2/2026: Cầu nguyện cho các trẻ em mắc bệnh nan y

 

Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em, nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

 

Có những nỗi đau khiến con người buộc phải dừng lại, không phải để tìm câu trả lời, nhưng để lắng nghe. Nỗi đau của trẻ em mắc bệnh nan y là một nỗi đau như thế. Khi thân xác còn quá mong manh phải gánh chịu bệnh tật hiểm nghèo, không chỉ sự sống bị đe dọa, mà cả niềm tin của con người cũng bị thử thách trong thinh lặng. Trước thực trạng đau lòng ấy, Đức Giáo Hoàng mời gọi toàn thể Giáo Hội trong tháng này hướng lòng mình về thực tại ấy, để cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau đớn và cho các gia đình các em. Đây không chỉ là một cử chỉ mang tính nhân đạo, nhưng là một lời mời gọi thiêng liêng sâu xa: bước vào trung tâm của đức tin Kitô giáo, nơi chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa yêu thương, Đấng không đứng ngoài đau khổ của con người, nhưng âm thầm hiện diện và ở lại giữa những thân phận mong manh nhất.

 

Trẻ em, với sự trong sáng và yếu đuối của mình, thường được xem là biểu tượng của sự sống, của tương lai và của niềm hy vọng. Thế nhưng, khi các em phải mang trong thân xác non nớt những căn bệnh nan y, thực tại ấy trở thành một thách đố lớn lao không chỉ cho y học, mà còn cho lương tâm và đức tin của nhân loại. Trước nỗi đau của các em, nhiều câu hỏi được đặt ra: Thiên Chúa ở đâu? Ngài có lắng nghe tiếng khóc thầm lặng ấy không? Và con người có thể làm gì ngoài sự bất lực?

 

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này không nhằm đưa ra những câu trả lời giản đơn. Trái lại, ngài mời gọi chúng ta bước vào một thái độ căn bản hơn: cầu nguyện, ở lại và đồng hành. Cầu nguyện để những trẻ em đang chịu đau đớn được chăm sóc y tế cần thiết; cầu nguyện cho các gia đình đang kiệt sức vì lo âu và sợ hãi; và cầu nguyện để họ không đánh mất nghị lực và hy vọng, ngay cả khi con đường phía trước phủ đầy bóng tối. Lời cầu nguyện ấy không nhằm xóa bỏ đau khổ bằng phép màu tức khắc, nhưng mở ra một không gian nơi Thiên Chúa có thể hiện diện, an ủi và nâng đỡ con người từ bên trong.

 

Trong tinh thần đó, Truyền Thông Dòng Tên (Jesuit Communication – Jescom) xin mời quý cộng đoàn cùng dừng lại, suy tư và cầu nguyện sâu hơn qua các đề tài vốn được thoát thai từ ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Mỗi bài viết tiếp cận thực tại trẻ em mắc bệnh nan y từ một góc độ khác nhau: mầu nhiệm thập giá và nỗi đau vô tội; thập giá âm thầm của các gia đình; ý nghĩa đích thực của hy vọng Kitô giáo; việc chăm sóc toàn diện cả thân xác lẫn tinh thần; và sau cùng, trách nhiệm của cộng đoàn trong việc đồng hành để không ai phải đau khổ trong cô đơn.

 

Những suy tư này không nhằm cung cấp các lý thuyết trừu tượng hay những lời an ủi dễ dãi. Trái lại, chúng tôi mong muốn mở ra một con đường chiêm niệm và dấn thân, nơi lời cầu nguyện dẫn đến sự cảm thông, và sự cảm thông dẫn đến hành động cụ thể. Bởi lẽ, trong ánh sáng Tin Mừng, cầu nguyện không bao giờ là hành vi khép kín, mà luôn hướng con người đến tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất.

 

Ước mong rằng, qua lời cầu nguyện chung và qua loạt suy tư này, mỗi người chúng ta có thể học cách nhìn những trẻ em đau bệnh không chỉ bằng ánh mắt xót thương, mà bằng cái nhìn của đức tin: nhận ra nơi các em dung mạo của Đức Kitô đau khổ, và để cho chính nỗi mong manh ấy đánh thức nơi chúng ta một tình yêu sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn và trung thành hơn.

 

Tm. Ban Biên Tập

Lm. Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Hạnh Các Thánh – PVDT] Ngày 04.02: Học Sống Dấn Thân Trọn Vẹn Như Thánh Gioan de Brito Và Các Bạn Tử Đạo

Tóm lược tiểu sử Trong dòng chảy của lịch sử truyền giáo, có những cái …

Chủ nghĩa dân túy và câu hỏi về phẩm giá con người

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy đặt ra hàng loạt câu hỏi cho …