Thứ hai, sau CN 13 TN

27/06/2011 – Thứ hai, sau CN 13 TN

Mt 8, 18-22

1. Khi thấy những đám đông chung quanh mình, Đức Giê-su quyết định đi sang bờ bên kia của Biên Hồ Galile :

  • Có một kinh sư xin đi theo Chúa.
    • Và một trong các môn đệ xin trở về chôn táng cha của mình. Ai trong chúng ta cũng đã hoặc sẽ có kinh nghiệm này, khi có những người thân qua đời.

Câu trả lời của Đức Giê-su thật là triệt để, chắc chắn đã làm chưng hửng các môn đệ, và cả chúng ta nữa :

  • Với vị kinh sư Chúa trả lời : Con chồn (hay con cáo) có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ đặt đầu. Có lẽ Ngài muốn nói đến đời sống nghèo khó tột bậc khi đi theo Ngài.
    • Con với người môn đệ, Ngài nói : Hãy theo Thầy và để những người chết chôn những người chết của họ. Theo sự nhạy cảm của chúng ta, một câu trả lời như thế thật không nhân bản, không có tình người và nhất là không tôn trọng chũ hiếu.

2. Trong một số trường hơp khác, lời cũa ĐGS cũng không kém triệt, không thể áp dụng ngay được : « nếu mắt hay tay gây cớ phạm tội, hãy móc hay chặt ngay đi ! ». Đó là vì lời của ĐKT không phải là chữ viết, nhưng là thần khí, mặc khải cho chúng ta một hướng đi, một năng động sống.

Thật vậy, chúng ta sẽ khám ra năng động sống trong những lời khó nghe ở trên của Đức Giê-su, nếu chúng ta đặt mình vào bối cảnh Vượt Qua. Chúa quyết định sang bề bên kia bằng cách vượt qua Biển Hồ, như phần tiếp theo của bài TM nói cho chúng ta biết, đầy sóng gió, nguy hiểm chết người. Vì thế, chúng ta phải hiều lời của ĐGS ở mức độ VQ :

Chúng ta hãy nhìn ngắm ĐGS trên TG, để nhận ra đầu của Ngài tựa vào đâu : chẳng vào đâu hết, mà chỉ tựa vào lời kêu cầu dâng lên Cha : « TC của con, TC của con… ». Ngài chỉ tựa vào lòng Cha, vào sự Quan Phòng yêu thương của Cha.

Và đi theo Chúa, là phải vượt qua Biển Đỏ, vượt qua nguy hiểm, thử thách và chính sự chết để đi vào sự sống của TC, đi vào miền đất dành cho người sống. Nơi TC, không có sự chết và những người chết, nhưng chỉ có sự sống, và những người sống cho Chúa mà thôi.

ĐGS quyết định đi qua bề bên kia, người thì xin đi theo, kẻ thì xin đi về. Còn chúng ta, hôm nay hay trong giai đoạn sống này, chúng ta xin Chúa điều gì ?

 

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *