“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 11: Ba Hành Trang Của Những Người Hành Hương Hy Vọng

 

Khát vọng và xác tín có một phao cứu sinh hy vọng trên hành trình đức tin là điều rất quan trọng. Trong kinh nghiệm, chúng ta mang theo ba hành trang thiết yếu: Trái tim của Đức Kitô để xác tín rằng Người là niềm hy vọng duy nhất, đôi mắt đầy lòng xót thương như Chúa Kitô để nhận biết và cảm thấu nỗi đau của tha nhân, và đôi tay của hy vọng để hành động cụ thể cho tha nhân như Chúa Kitô đã làm. Trong kinh nghiệm của Thánh I-nhã, chính Đức Kitô là tâm điểm và nguồn cội đích thực của mọi niềm hy vọng của chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin.

 

“Ai sẽ là chiếc phao cứu sinh cho tôi?” – Đó là lời thốt ra từ một người bạn tâm giao của tôi, cũng là một vị linh hướng, một cộng sự trong công tác mục vụ, người luôn sống trung thành với ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô. Câu nói này được thốt lên cách chân thành khi chị đang quảng đại mở rộng trái tim để đồng hành với bao người đang vật lộn giữa thử thách, cố gắng bám víu lấy hy vọng. Bằng việc lắng nghe, khích lệ trong đức tin, và lời cầu nguyện của mình, chị đã trở nên như chiếc phao cứu sinh mang hy vọng đến với những ai đang trong cơn đau khổ. Hành trình trở thành tiếng nói hy vọng đã dẫn chị đến lúc tự hỏi: “Có ai sẽ trở thành chiếc phao hy vọng cho mình không?”

 

Tôi nghiền ngẫm về lời ấy mỗi ngày. Lời của người bạn này vang vọng trong lòng tôi trong vai trò là một người lữ hành hy vọng và là người lắng nghe nhiều người lữ hành hy vọng khác. Những lời của cô vang vọng khao khát sâu xa nhất trong đời sống người Kitô hữu: khao khát được xác tín rằng hành trình đức tin của mình luôn có chiếc phao cứu sinh hy vọng. Cũng như trong bất kỳ cuộc hành hương nào, ta mang theo những hành trang giúp chúng ta giữ được đức tin với chiếc phao cứu sinh của mình.

Trái tim của Đức Kitô

Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15). Nếu ai hỏi tôi tại sao tôi vẫn giữ được hy vọng, lý do đầu tiên tôi đưa ra chính là tôi biết mình không đơn độc. Tôi mang Đức Kitô trong tim. Người hiện diện trong “nhà nguyện nội tâm” của tôi. Điều này có nghĩa là, dù tôi có phải trải qua điều gì, tôi cũng chẳng hề đơn độc.

 

Chiếc “phao cứu sinh” mà chúng ta khao khát có được trên hành trình cuộc đời thực ra đang sống trong lòng mỗi người. Đức Kitô là bạn đồng hành luôn ở bên ta. Người chính là nguồn cội của niềm hy vọng. Chúng ta mang Đức Kitô trong lòng chúng ta, chúng ta đặt  hy vọng nơi chính Người.

Đôi mắt đầy lòng xót thương

Thánh Têrêsa Avila dạy rằng: “Chính chúng ta là đôi mắt mà qua đó Thiên Chúa nhìn thế gian bằng ánh nhìn xót thương.” Lòng thương xót là cách mà người hành hương hy vọng nhìn nhận thế giới. Cha Gerald Fagin, Dòng Tên, trong tác phẩm Putting on the Heart of Christ (tạm dịch Mặc lấy Trái Tim Đức Kitô), mô tả lòng thương xót theo ba chuyển động. Thứ nhất, chúng ta nhận ra đau khổ của tha nhân. Thứ hai, để điều mình thấy đi vào trái tim, để ta cảm nhận nỗi đau của anh chị em mình. Thứ ba, ta đến gần người đau khổ ấy, với mong muốn làm dịu bớt khổ đau đó.

 

Nhìn cuộc đời với ánh mắt xót thương là gieo vào thế giới một dấu chỉ của hy vọng. Khi nhìn thế giới với đôi mắt xót thương, chúng ta biến trái tim của Chúa Kitô vào hành động cụ thể. Chúa Giêsu – Đấng đang sống trong ta – nhìn thấy những gì ta nhìn. Người cảm nhận tất cả những gì ta cảm. Và Người cũng hành động – không chỉ để nâng đỡ ta trong đau khổ, nhưng còn để dẫn dắt ta đến gần những ai đang đau khổ.

Đôi tay của hy vọng

Đôi tay của chúng ta là đôi tay của Đức Kitô. Chị bạn của tôi đã nhận ra rằng một phần thiết yếu trong việc sống niềm hy vọng nơi thế gian này chính là mạnh dạn dùng đôi tay mình để trở nên dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng cho tha nhân. Khi làm như thế, Chúa Giêsu nhắc nhớ chị rằng chính Người đang giữ chị trong tay Người, và cũng đang gìn giữ những tâm hồn chị đang đồng hành.

 

Chính Đức Kitô đã ban cho chị sức mạnh để kêu cầu Người và vươn tay tìm đến với Người. Chúa Giêsu đáp lại tiếng kêu ấy, nâng đỡ chị và giúp chị bám víu vào Người. Nhờ đó, chị lại có thể tiếp tục ném chiếc phao cứu sinh của Đức Kitô đến cho người khác, hết lần này đến lần khác. Đức Kitô hiện diện trong chị, và chị được kết hiệp trong Đức Kitô.

 

Vậy ai là chiếc phao cứu sinh cho chúng ta trên hành trình trần thế này? Câu trả lời thật rõ ràng: chính là Đức Kitô.

 

Nguồn: www.ignatianspirituality.com

Tác giả: Becky Eldredge

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Tháng 12/2025: Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột

Giữa khói lửa chiến tranh và những khủng hoảng chồng chất ở Trung Đông, lời …