
Trong kinh nghiệm của Thánh I-nhã, những việc cần làm không chỉ là bổn phận cần hoàn thành, nhưng còn là cách thức giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng hoạt động thường ngày. Thay vì chỉ đơn thuần hài lòng với hoàn thành nhiệm vụ, Thánh I-nhã mời gọi chúng ta nhận ra những khoảnh khắc “Ta-da!” khi để Chúa hành động, ban ơn, và dạy ta những bài học quý giá qua từng bổn phận trong ngày sống. Đây chính là niềm vui sâu xa hơn, không chỉ từ việc hoàn tất công việc, mà còn từ việc nhận biết và tri ân Chúa đã dùng ta như khí cụ của Ngài để hoàn thành bổn phận. Linh đạo I-nhã mời gọi chúng ta tìm thấy Chúa và lòng biết ơn trong từng khoảnh khắc, biến mỗi bổn phận thành một trải nghiệm thiêng liêng.
Tôi là kiểu người thích lập danh sách. Trong điện thoại tôi có đủ loại: từ danh sách mua sắm, quà tặng cho đến công thức nấu ăn và các đầu việc trong dự án. Tôi còn phân loại thời hạn hoặc người liên quan bằng các màu sắc rõ ràng. Việc này cho tôi cảm giác an tâm rằng mình sẽ không bỏ sót điều gì quan trọng. Nó cũng mang lại cảm giác chủ động khi tôi được chọn cách dùng thời gian, tiền bạc, và năng lượng xã hội của mình. Mỗi ngày, tôi được tự do quyết định điều gì sẽ có mặt trong danh sách và điều gì không. Và tôi thấy Thiên Chúa hiện diện trong từng danh sách ấy.
Với tôi, lập danh sách việc cần làm mỗi ngày không phải để “đánh dấu” Chúa như một đề mục công việc. Chúa hiện diện ngay trong từng điều tôi viết xuống – những việc nhỏ, việc lớn, từng cuộc gọi video, từng khoảnh khắc – tất cả tạo nên cuộc sống của tôi. Tôi tự hỏi: Tôi sẽ dành thời gian quý báu của hôm nay cho điều gì? Đây có phải là điều tôi được mời gọi để làm không? Động lực nào đang thúc đẩy tôi? Tôi cần hiện diện với thái độ nào trong việc này, việc kia? Tôi dành giờ cho bản thân và cho việc cầu nguyện vào lúc nào?
Phải thú nhận rằng, tôi là kiểu người sau khi làm xong một việc rồi mới thêm nó vào danh sách chỉ để được cảm giác vui sướng khi gạch nó đi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, có biết bao đầu việc chờ đợi tôi trong hôm nay, tuần tới, hay tháng sau nhưng khi hoàn thành rồi, chúng lại trở nên mờ nhạt, và rồi tôi cứ thế bước sang mục tiếp theo. Danh sách việc làm có thể mang theo đủ loại cảm xúc, từ lo lắng, sợ hãi đến hào hứng, hy vọng. Thế nhưng, một khi đã xong việc, ta gạch bỏ nó và dễ dàng bỏ quên lòng biết ơn và những điều đã học được từ công việc đó.
Đây chính là lúc việc xét mình trở nên thật hữu ích, tựa như một ánh sáng chiếu rọi vào danh sách đầu việc mỗi ngày của tôi. Nhiều khi, có những việc tôi dự định làm lại phải nhường chỗ cho một điều bất ngờ xảy đến. Ta-da! Thiên Chúa của những điều bất ngờ lại hành động! Có lúc, khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã phản ứng quá mức đối với cảnh huống đó. Ta-da! Ơn khôn ngoan giúp tôi học biết cách sống trầm lặng và vững vàng trong Chúa. Có khi, tôi chỉ biết rơi nước mắt, trào dâng lòng cảm tạ vì tôi đã được mời gọi cộng tác với Chúa Thánh Thần trong chính khoảnh khắc ấy. Ta-da! Đó là dấu chỉ rõ ràng rằng Thánh Thần vẫn đang âm thầm hoạt động trong tâm hồn tôi!
Cũng có lúc, khi nhìn lại danh sách của ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy trống rỗng khi nhận ra rằng mình đã rất hời hợt, và bỏ lỡ cơ hội kết nối thật sự với những người khác. Nhưng ngay cả trong sự trống rỗng đó, vẫn có một khoảnh khắc “ta-da!” của Chúa, và đó là một bài học để giúp tôi chú tâm hơn vào ngày mai.
Nếu không thực hành xét mình, cuộc sống của chúng ta sẽ cứ thế trôi đi nhạt nhòa. Linh đạo Inhã mời gọi chúng ta tìm gặp Chúa cả trong những công việc ta làm, thực hiện chúng với sự chú tâm và tinh thần cộng tác, để rồi nhìn lại ngày sống với lòng biết ơn chân thành vì những món quà mình đã nhận được. Quả vây, đừng chỉ nhìn về phía trước nếu bạn chưa từng ngoảnh lại để tìm ra những khoảnh khắc “Ta-da!” của riêng mình.
Nguồn: Ignatian Spirituality
Tác giả: Lisa Kelly
Người dịch: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
