Cảm nhận về lễ các thánh và lễ cầu cho các linh hồn

Giáo Hội khôn ngoan thiết lập hai lễ gần nhau ngay đầu tháng 11: lễ các thánh và lễ cầu cho các linh hồn.
Phải chăng các thánh và các linh hồn ở luyện ngục
…một bên là thánh nhân, một bên là tội nhân,
…nhóm này được thưởng, nhóm kia bị phạt,
…người này được đón nhận, người kia bị từ chối?
Có lẽ không!
Giáo hội đặt 2 lễ​ mừng các thánh và cầu cho các linh hồn​ ​​​​gần nhau, cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm và sống hành trình đức tin của mình cách trưởng thành hơn.
​Khi s​uy ngẫm về các thánh và các đẳng linh hồn, tôi cảm nhận được 3 điều:

TÌNH YÊU
…của Chúa dành cho mỗi người. Trong ánh mắt của Chúa thì chẳng có ai là tội nhân, chẳng có ai bị từ chối, chẳng có ai bị phạt, vì tất cả đều là những người con mà Chúa mong ước chia sẻ sự sống của Chúa cho họ;
…của mỗi chúng ta trao cho những người thân yêu và những người chưa quen đã qua đời, qua những lời kinh nguyện;
…của mỗi chúng ta trao cho nhau trên hành trình nên thánh, hành trình sống tròn đầy cuộc sống mình.

HY VỌNG
…của Chúa dành cho mỗi người. Chúa luôn kiên nh​​ẫn và trao những cơ hội cho mỗi người, dù đang sống hay đã chết, và hy vọng mỗi chúng ta biết trân trọng nó để sống với Chúa mãi mãi;
…của mỗi chúng ta cho những người thân yêu và cho bản thân mình: hy vọng vượt thắng những tăm tối và sự ác ở đời này, hy vọng được chia sẻ sự sống của Chúa với chính Chúa.

TRÁCH NHIỆM
…với ông bà, cha mẹ, anh chị em, và người thân yêu đã khuất qua việc giữ đạo hiếu và giữ tình nghĩa, bằng lời cầu nguyện;
…với những người chúng ta được trao trách nhiệm để yêu thương, chăm sóc và đồng hành: cha mẹ, các con, chồng-vợ, các bạn, …
…với bản thân để ngay từ giây phút hiện tại này bắt đầu hành trình sống tròn đầy cuộc đời bằng việc lắng nghe những thúc đẩy hướng dẫn của Chúa, bằng sự cộng tác với Chúa và bác ái yêu thương.

Ước mong các bạn và tôi, chúng ta sống tháng 11 này, tháng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, một cách ý nghĩa với lòng biết ơn Chúa và những người thân yêu đã khuất, với tâm tình cầu nguyện và với tình yêu trong cuộc sống mỗi ngày.

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Linh mục tốt cần học suốt đời

Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói đề cao tinh thần …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *