Đức Thánh Cha Phanxicô: Mùa Chay kêu gọi chúng ta cùng nhau bước đi trong hy vọng

 

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu “cùng nhau bước đi trong hy vọng” và tận dụng cơ hội của Mùa Chay sắp tới để tự hỏi liệu chúng ta có thực sự sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để thay đổi cuộc sống của mình hay không.

 

Chủ đề chính trong Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo hoàng Phanxicô được gói gọn trong câu “Chúng ta hãy bước đi cùng nhau trong hy vọng” gắn liền với chủ đề rộng hơn của Năm Thánh – “Những Người Hành Hương của Hy Vọng.”

 

Suy tư của Đức Thánh Cha tập trung vào việc hoán cải và được trình bày qua ba chiều kích chính: tầm quan trọng của hành trình, hành trình cùng nhau, và bước đi với niềm hy vọng.

Cuộc sống đức tin của chúng ta là một hành trình hoán cải

Nhắc lại cuộc Xuất Hành trong Kinh Thánh của dân Israel từ Ai Cập đến Đất Hứa, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng cuộc đời chúng ta cũng là một hành trình – một hành trình phải hướng về Thiên Chúa. Hành trình này không chỉ mang tính ẩn dụ mà còn bao hàm một lời kêu gọi liên tục đến sự hoán cải, “rời bỏ những dịp tội lỗi” và những tình huống làm giảm phẩm giá con người.

 

Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong Mùa Chay này hãy tự nhìn lại cuộc sống của mình:

 

Liệu chúng ta có đang tiến bước trên con đường đổi mới thiêng liêng hay không, hay chúng ta bị kìm hãm bởi sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng, hoặc sự ngại ngần để rời khỏi vùng an toàn của mình?

 

Nhận ra sự tương đồng giữa “lộ trình gian khổ từ chế độ nô lệ đến tự do” của dân Do Thái với hoàn cảnh của những người di cư và tị nạn ngày nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tận dụng thời gian này để xem xét về cách chúng ta liên hệ cuộc sống của mình với những đấu tranh của những người buộc phải rời khỏi “những cảnh khổ khốn cùng và bạo lực để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn” và “bằng cách này khám phá xem Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta điều gì.” Ngài viết rằng “đây sẽ là một ‘cách duyệt xét lương tâm’ tốt cho tất cả chúng ta, những người lữ hành.”

 

“Thật khó để nghĩ về cuộc Xuất Hành trong Kinh Thánh mà không nghĩ đến những anh chị em của chúng ta trong thời đại này, những người đang chạy trốn khỏi những hoàn cảnh khốn cùng và bạo lực  để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ và những người thân yêu. Vì vậy, lời kêu gọi hoán cải đầu tiên đến từ việc nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống này.

Lời kêu gọi cùng nhau lên đường: lời kêu gọi hướng đến tính hiệp hành. 

Một khía cạnh cơ bản trong Sứ điệp Mùa Chay là sự nhấn mạnh vào tính cộng đoàn và tính hiệp hành ý tưởng rằng người Kitô hữu phải cùng nhau bước đi thay vì sống trong cô lập. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta,

 

“Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đừng sống khép kín, nhưng hãy tiếp tục bước đi về phía Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta.”

 

“Hành trình cùng nhau,” Ngài viết, “có nghĩa là củng cố sự hiệp nhất dựa trên phẩm giá chung của chúng ta với tư cách là con cái Thiên Chúa (…) mà không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị loại trừ.”

 

 

Một lần nữa, Ngài mời gọi các tín hữu suy ngẫm liệu chúng ta có đủ khả năng đồng hành cùng những người khác trong gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn của mình, hay trong việc chống lại cám dỗ trở nên khép kín. Chúng ta có đón nhận những người xung quanh không? Bao gồm những người mà họ cảm thấy bị gạt ra ngoài không?

 

“Chúng ta hãy tự hỏi mình trong sự hiện diện của Chúa, liệu chúng ta, là các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong việc phục vụ Nước Thiên Chúa, có hợp tác với nhau không. Liệu chúng ta có thể hiện sự chào đón, bằng những hành động cụ thể, đối với những người gần gũi và xa lạ. Liệu chúng ta có làm cho người khác cảm thấy là một phần của cộng đoàn hay giữ họ xa cách với chúng ta?”

Lời kêu gọi bước đi trong niềm hy vọng

Chiều kích cơ bản thứ ba của hành trình Mùa Chay là niềm hy vọng được gắn chặt với lời hứa cứu độ và sự sống đời đời của Thiên Chúa được hoàn tất trong sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, một sự chiến thắng trên tội lỗi và sự chết.

 

Niềm hy vọng này không phải là một điều trừu tượng mà phải được sống cách cụ thể. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta tự vấn liệu chúng ta có thực sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Liệu chúng ta có tin vào sự tha thứ của Ngài, hay chúng ta rơi vào bẫy của sự tự mãn? Và liệu chúng ta có thực sự trải nghiệm được niềm hy vọng có sức thúc đẩy trong chúng ta “một sự dấn thân cho công lý và tình huynh đệ, một sự quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta và bằng cách nào đó để không ai cảm thấy bị loại trừ?”

 

Dẫn chứng Thánh Têrêsa Avila, sứ điệp này mời gọi các tín hữu luôn tỉnh thức và kiên nhẫn, hiểu rằng những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm của Ngài.

 

“Đây là lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Avila: “Hy vọng, hỡi linh hồn tôi, hãy hy vọng. Bạn không biết ngày nào hay giờ nào. Dù cho sự thiếu kiên nhẫn của bạn làm nghi ngờ những điều chắc chắn và biến một thời gian rất ngắn thành một thời gian dài thì hãy cẩn thận vì mọi thứ trôi qua nhanh chóng.” 

 

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách giao phó hành trình hy vọng này cho sự chuyển cầu của Đức Maria, “Mẹ của Niềm Hy Vọng,” cầu xin Mẹ đồng hành cùng các tín hữu khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh.

 

Nguồn: Vatican News

Tác giả: Lisa Zengarini

Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

5 câu Kinh Thánh hữu ích khi bị cám dỗ rời bỏ cuộc hôn nhân

  Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang trên bờ vực tan vỡ, hãy nhớ …

Hãy Yêu Kẻ Thù !

  Hãy Yêu Kẻ Thù !   “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho …