Bài tập Mùa Chay – Bài 30: Chịu đóng đinh

Bài tập 30

Chịu đóng đinh

 

Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. – Luca 23: 32, 39-43, 46

 

Các tác giả Tin Mừng đưa ra ba tường thuật khác nhau về những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Trong các bản văn của Mát-thêu và Mác-cô, Chúa Giêsu thốt lên những lời của Thánh vịnh 22,1: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Còn theo Gioan, Chúa Giêsu chỉ nói đơn giản: “Mọi sự đã hoàn tất,” ám chỉ sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho Người.

 

Tin Mừng Luca ở đây phác họa một bức chân dung hơi khác. Chúa Giêsu bày tỏ nỗi thống khổ tương tự như được mô tả trong Tin Mừng của Mác-cô và Mát-thêu, nhưng đồng thời cũng thể hiện niềm tín thác vào vòng tay yêu thương của Chúa Cha. Nỗi thống khổ của Ngài là có thật; và có lẽ, cũng là nỗi ngờ vực Ngài – không biết mình đã hoàn tất trọn vẹn điều Chúa Cha muốn hay chưa. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” Ngài nói. Hãy nhận lấy con người con; hãy nhận lấy những gì con đã làm; xin hãy ôm lấy con vào vòng tay yêu thương của Cha, vì con đã trao phó tất cả rồi.

 

Trong những tháng sau khi chúng tôi nhận nuôi con trai lúc cháu lên tám, thằng bé nhanh chóng hình thành thói quen thể hiện nhu cầu được ôm ấp. “Baobao” nghĩa là “em bé”- thằng bé nói bằng tiếng Quan Thoại bản xứ của mình, với mong muốn được bế. Thường thì không có lý do cụ thể nào vào lúc ấy, ngoài một khao khát đơn sơ, không cần lý giải: được ôm lấy, được yêu thương và chăm sóc. Suốt trong những năm sống trong trại trẻ mồ côi, nhu cầu ấy không được đáp lại, vì thế, cách diễn đạt này, mà với một đứa trẻ tám tuổi có thể bị xem là “thụt lùi”, lại chính là cách thằng bé xây dựng cảm giác an toàn với cha mẹ mới của mình.

 

Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca cũng bày tỏ một cảm xúc tương tự vào lúc chịu đóng đinh. “Baobao” – Ngài gọi Chúa Cha như đứa con nhỏ khao khát vòng tay Cha mình. Hơn thế, Ngài còn thốt lên điều ấy thay cho người trộm biết ăn năn, hứa với anh rằng khi chết, anh sẽ được biết đến thiên đàng.

 

  • Liệu tôi có thể bày tỏ cùng một ước muốn này với Chúa Cha không?
  • Liệu tôi có thể đối diện với thực tại của cái chết chính mình – dù gần hay xa – với niềm hy vọng và tín thác ấy?
  • Liệu tôi có thể đối diện với những đau khổ của mình, và của dân Chúa, với sự trung thực mà chính Chúa Giêsu đã thể hiện hay không?

Cầu nguyện

Hãy suy ngẫm lời Thánh vịnh 131 khi bạn chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu:

Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! 

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, 

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, 

trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,

từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Hành động

Bạn hãy thể hiện tình cảm vô điều kiện với một đứa trẻ trong cuộc đời bạn. Nếu hiện tại bạn không có con, hãy ủng hộ một tổ chức đang chăm sóc và phục vụ trẻ mồ côi.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần III: Exercise 30: Crucifixion

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Lá thư kính gửi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

Lễ Đức Mẹ Dòng Tên, 22 tháng 04 năm 2025   Thưa cha kính mến …

52 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô khấn trọng trong Dòng Tên

22.04 – Ngày lễ Đức Mẹ Dòng Tên – ngày khấn trọn của cha Jorge …