Mùa Vọng là thời gian ân sủng, mời gọi mỗi Kitô hữu tỉnh thức và đợi chờ mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Niềm mong đợi ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi Giáo hội hoàn vũ đang sống trong tâm tình Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”, một lời mời gọi khẩn thiết hướng mỗi người trở về với Thiên Chúa, canh tân đời sống và bước đi trong niềm hy vọng cứu độ.
Hòa chung tâm tình đó, Hội Sinh viên Công giáo Vinh đã tổ chức chương trình “Hành hương Năm Thánh và Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025” tại Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài vào chiều Chúa nhật III Mùa Vọng, ngày 14/12/2025. Chương trình là dịp để các bạn sinh viên lắng đọng tâm hồn, gặp gỡ Thiên Chúa và làm mới lại các mối tương quan trong đời sống đức tin.
“NỐI” – Lời mời gọi trở về và hiệp thông
Chủ đề Tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay được chọn với tên gọi “NỐI” – một từ ngắn gọn nhưng gợi mở nhiều thao thức thiêng liêng: nối lại mối tương quan với Thiên Chúa, nối kết với tha nhân, và nối lại sự hòa hợp với chính bản thân mình trong hành trình sống đức tin giữa đời.
Đồng hành với các bạn sinh viên trong ngày tĩnh tâm có cha Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J., Đặc trách Hội Sinh viên Công giáo Vinh, cùng quý cha, quý thầy, quý sơ và sự hiện diện đầy yêu thương của quý ân thân nhân Hội SVCG Vinh. Sự hiện diện và đồng hành ấy đã góp phần làm nên một ngày tĩnh tâm thật sâu lắng, sốt sắng và giàu ý nghĩa thiêng liêng.
Hành hương Năm Thánh – Bước đi trong hy vọng
Chương trình khởi đầu với nghi thức hành hương Năm Thánh từ Trung tâm Mục vụ Giáo phận tiến về Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài. Trên hành trình ấy, cộng đoàn cùng dừng chân tại nơi an nghỉ của quý đấng bậc để đọc kinh và cầu nguyện, phó dâng các ngài trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cuộc hành hương không chỉ là một bước đi thể lý, nhưng còn là hành trình nội tâm – hành trình trở về, hoán cải và đặt lại niềm hy vọng nơi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống.
Giờ chia sẻ Tĩnh tâm: Xây nhịp cầu thay vì dựng bức tường
Tiếp đến là giờ chia sẻ Tĩnh tâm Mùa Vọng do cha Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J. hướng dẫn. Mở đầu, cha dẫn các bạn sinh viên bước vào chiều sâu chủ đề “NỐI”, mời gọi mỗi người nhìn lại các mối tương quan trong đời sống đức tin và đời sống thường nhật.
Trước hết, cha nhấn mạnh đến việc nối lại mối tương quan với Thiên Chúa – Đấng luôn yêu thương, hiện diện và kiên nhẫn chờ đợi con người quay trở về. Giữa nhịp sống bận rộn và nhiều áp lực, con người dễ để Thiên Chúa đứng bên lề cuộc sống. Việc nối lại mối tương quan với Chúa vì thế trở thành nền tảng không thể thiếu để các mối tương quan khác được chữa lành và bền vững.
Từ mối tương quan với Chúa, cha tiếp tục chia sẻ về việc nối kết với tha nhân. Trong thời đại công nghệ số, khi con người dễ dàng “kết nối” qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhưng lại rất ít kết nối với nhau trong các mối tương quan trong đời sống thực tế. Cha cũng chỉ ra thực trạng nơi người trẻ hôm nay: Nhiều bạn khép mình trong những mối quan hệ “an toàn” vì sợ bị đánh giá, sợ tổn thương, sợ chưa đủ tốt. Chính những nỗi sợ ấy vô tình trở thành rào cản, khiến các mối tương quan thiếu chiều sâu và dễ đứt gãy.
Khép lại giờ chia sẻ, cha mời gọi các bạn sinh viên can đảm sống chân thành, mởi lòng và dám bước ra khỏi vùng an toàn để nối lại những mối tương quan đã bị đứt gãy và xây dựng tình hiệp nhất huynh đệ với sự chân thành, lắng nghe và yêu thương. Chính trong những kết nối ấy, con người tìm thấy niềm vui, sự tự do và ý nghĩa đích thực của đời sống đức tin.
Lãnh nhận Bí tích Giao hòa
Tiếp nối là những giây phút linh thiêng khi các bạn sinh viên được lãnh nhận Bí tích Giao Hòa. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, mỗi người được mời gọi lắng đọng tâm hồn, tìm lại sự bình an nơi Chúa và lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Ngài. Đây không chỉ là điểm kết thúc của giờ tĩnh tâm, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình nối lại những mối tương quan đã đứt gãy và sống trọn vẹn hơn trong tình yêu Thiên Chúa.
Vào lúc 17g00, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã đến chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, hiệp dâng Thánh lễ có cha Đặc trách Hội SVCG Vinh, quý Cha khách, quý Tu sĩ, các bạn Sinh viên cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Chính Tòa Xã Đoài.
Nguyện cầu Vọng Giáng Sinh
Sau bữa cơm huynh đệ, chương trình tiếp tục với phần “Nguyện cầu Vọng Giáng Sinh”. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết cho hòa bình thế giới, cho những người đang đau khổ và gặp nhiều thử thách, xin ơn bình an và niềm vui giữa gian nan, đồng thời chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh. Cộng đoàn cũng long trọng tuyên xưng Chúa Giê-su là Ánh Sáng và Niềm Hy Vọng của trần gian.

Chương trình khép lại với những giây phút hồi tâm và nối kết tình huynh đệ trong bầu khí lắng đọng và ấm áp. Mỗi người ra về mang theo lời mời gọi trở về với Chúa trong cầu nguyện, mở lòng yêu thương và cảm thông với tha nhân, đồng thời biết lắng nghe, chữa lành và trân trọng chính mình.
Ngày tĩnh tâm kết thúc trong niềm vui hân hoan khi cộng đoàn cùng hát mừng Chúa Giáng Sinh với bài ca “Hang Bê-lem”, ước mong mỗi tham dự viên mang theo niềm vui, bình an và ánh sáng của Chúa Hài Đồng để tiếp tục sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.
Ban Truyền Thông – Hội SVCG Vinh





