[Hạnh Các Thánh] Ngày 01.01: Học sống trung thành như Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời

Thường thì chúng ta vẫn hay dành những ưu tiên đặc biệt cho những điều đầu tiên. Một người lớn tuổi sẽ thường sẽ mở lời đầu tiên trong các cuộc họp gia đình, một lựa chọn quan trọng luôn được đặt ở dấu gạch ngang đầu tiên trong danh sách công việc của chúng ta. Dường như khoảnh khắc đầu tiên trong dòng chảy thời gian rất có duyên cùng hình ảnh của Đức Maria với Danh hiệu Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay Giáo Hội dành ngày mở đầu cho một năm mới để kính nhớ Danh Hiệu đặc biệt này của Đức Maria. Cuộc đời của Mẹ cũng giống như một dấu mở đầu cho chương trình Lịch Sử Cứu Độ. 

 

Danh hiệu Mẹ Thiên Chúa này đã có từ thời kỷ thế kỷ thứ ba. Danh xưng ấy bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Theotokos” nghĩa là người sinh Thiên Chúa, đây cũng là nền tảng cho giáo huấn của Giáo Hội về sự Nhập Thể. Tại Công đồng Êphêsô năm 431, khẳng định Đức Maria là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa – Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ này vào ngày 11/10/1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm Công đồng Êphêsô. Sau cải tổ phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ấn định ngày lễ vào mồng 1 tháng Giêng. Thật vậy, Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ thần đưa tin (Lc 1,26-38). Bà Êlizabét đã phải xưng tụng: “Em có phúc hơn mọi người nữ, và phúc thay người con trong lòng em. Bởi đâu tôi được người mẹ của Chúa tôi đến thăm?” (Lc 1,42- 43). Vai trò làm mẹ Thiên Chúa của Ðức Maria đã đặt ngài vào một vị trí độc đáo trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

***

Ngày hôm nay cũng là ngày mà toàn thể nhân loại ước mơ cả thế giới được sống trong hòa bình. Khi mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa hôm nay, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ theo tinh thần ấy. Mẹ là biểu tượng của sự bình an. Đã từng có những câu kinh rất đẹp về hình ảnh của Đức Maria: “Đức Bà an ủi kẻ âu lo– Cầu cho chúng con, Nữ vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con”. Những lời kinh ấy đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu tâm hồn tín hữu Việt Nam để luôn được sống trong cảm thức về một người Mẹ dịu hiền, về nguồn bình an mà họ luôn tìm kiếm. Lời xin vâng khi Mẹ đón nhận vai trò làm Mẹ Thiên Chúa đã mang ánh sáng Cứu Độ đi vào lịch sử nhân loại. Mẹ Thiên Chúa trở thành cung lòng thánh để Con Thiên Chúa được ở cùng con người trong thế giới. Theo dòng lịch sử Mẹ cũng đã trở thành cung lòng bình yên cho rất nhiều tín hữu. 

 

Ngày lễ mời gọi chúng ta nhìn về tương quan tình yêu mà mỗi người chúng ta có với Mẹ. Không chỉ dừng lại một sự đảm bảo được Mẹ dẫn lối chở che, mà hơn nữa cuộc đời của Mẹ cũng đang gửi đến chúng ta một lời mời gọi. Khi Mẹ thưa xin vâng trở thành Mẹ Thiên Chúa nghĩa là Mẹ chịu trách nhiệm với tất cả những gì diễn ra sau lời cam kết ấy. Theo gương của Mẹ, chúng ta hãy học sống trung thành với bất cứ cam kết nào mà chúng ta đã chọn lựa. Dường như nội dung của những lời cam kết thì rất quan trọng trong tất cả tương quan của cuộc sống xã hội chúng ta, nhưng tinh thần để sống những cam kết đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Lòng trung thành là linh hồn của những cam kết. Nguyện cầu cùng Mẹ luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trên hành trình thi hành những cam kết mà chúng ta đang mang trong cuộc sống, nhất là cam kết khi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa trong gia đình Giáo Hội.

 

Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Series “365 ngày với các gia đình” – chậm lại để yêu thương

  Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ dường như luôn quay …

Manna: Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (Ngày 01.01 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Lc 2,16-21)

Lời Chúa: Lc 2,16-21 16 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến …