Ngày Thứ Mười Một: Công Trình Sáng Tạo

Thánh sử Mác-cô khi thuật lại thời gian Chúa Giêsu trong hoang địa đã viết rằng: “Người sống giữa loài dã thú…” (Mc 1,13). Thuở ban đầu, khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất, “thú vật” vốn dĩ không “hoang dã”. Chúng hoàn toàn hiền lành và tất cả công trình sáng tạo đều sống trong sự hài hòa viên mãn.

 

Vì Chúa Giêsu dành nhiều thời gian để cầu nguyện và chiêm niệm trong hoang địa, Người đã để cho sự hiện diện của những loài dã thú này trở thành một lời nhắc nhở hữu hình về sự hỗn loạn của công trình sáng tạo. Trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa tại vườn Địa Đàng, muôn thú không phải là kẻ săn mồi cũng chẳng phải là con mồi. Chính Thiên Chúa đã quan phòng nuôi dưỡng chúng. Nhưng vì toàn thể công trình sáng tạo đều chịu ảnh hưởng từ sự sa ngã của Ađam và Eva, nên giờ đây, ngay cả loài vật cũng phải chia sẻ những hệ lụy của một thế giới lầm lạc này.

 

Vì thế, loài vật phải chết, chúng cắn xé lẫn nhau, phải chịu đựng bệnh tật, đói khát và bạo lực. Bản năng sinh tồn của chúng chính là hình ảnh phản chiếu sự ích kỷ mà tất cả chúng ta thường hướng tới trong cuộc sống. Những đặc tính này vốn không hề hiện hữu từ thuở khai thiên lập địa, trước khi chịu tác động từ hệ lụy của tội nguyên tổ.

 

Hãy chiêm ngắm cảnh tượng khi Chúa Giêsu đối mặt với những loài dã thú đang hành động theo bản năng: chúng cắn xé lẫn nhau để làm thức ăn, tiêu diệt nhau, những xác thú thối rữa dưới cái nóng gay gắt, và cả sự héo úa của vài nhành cây hiếm hoi đang cố gắng sinh tồn. Dù loài vật không có khả năng thực hiện các chọn lựa luân lý, nhưng sự hỗn loạn của tự nhiên mà chúng đang phải gánh chịu đã giúp Chúa chúng ta tận mắt chiêm niệm về những hệ lụy thảm khốc của tội nguyên tổ.

 

Khi suy niệm về những hệ quả này, Người hẳn đã khao khát một sự biến đổi toàn diện của thế giới sa ngã này trở thành “công trình sáng tạo mới” mà Người đã đến để thiết lập. Người hẳn đã hướng về viễn cảnh vinh quang của “trời mới đất mới”, khi mà “sói sẽ ở với chiên con, báo nằm bên dê nhỏ; bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, và một cậu bé sẽ dẫn dắt chúng” (Is 11,6). Người hẳn đã khao khát khoảnh khắc tương lai ấy, khi cây cối sẽ trổ sinh hoa trái dư đầy, khi bệnh tật và cái chết giữa loài muông thú cùng cỏ cây sẽ không còn nữa, và chính thiên nhiên sẽ được biến đổi, vượt xa cả sự trù phú và hài hòa của vườn Địa Đàng thuở trước.

 

Dẫu cho muôn vật đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng “cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” khi mong đợi ngày được giải thoát (Rm 8,22). Thế nên, dù công trình sáng tạo có tươi đẹp đến mấy, thì thế giới của muôn thú, cảnh quan và cỏ cây hoa lá vẫn chỉ là một phản chiếu bất toàn về Thiên Chúa. Chúa Giêsu hẳn đã ý thức cách sâu xa về thực tại này, bởi tâm trí Người không chỉ am tường về tình trạng “công chính nguyên thủy” nơi vườn Địa Đàng, mà còn thấu suốt cuộc biến đổi trong tương lai của thế giới thụ tạo, một cuộc biến đổi sẽ trở nên vinh hiển hơn gấp bội và phản chiếu Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa một cách trọn hảo hơn.

 

Hôm nay, bạn hãy dành thời gian để chiêm ngắm vẻ đẹp trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà bạn bắt gặp giữa thế giới sa ngã này. Trước hết, hãy cố gắng nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đang được phản chiếu nơi muôn vật. Sau đó, hãy thử hình dung về một công trình sáng tạo mới khi “trời mới đất mới” được thiết lập vào ngày tận thế. Thuở ấy, “dã thú” sẽ chẳng còn “hoang dã”. Sự hài hòa viên mãn sẽ hiện hữu, đất đai trổ sinh hoa trái dư dật lạ thường, kẻ săn mồi và con mồi sẽ không còn nữa, và Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta một cách trọn vẹn qua “thế giới mới” mà Người thiết lập.

 

Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa, dẫu công trình sáng tạo của Ngài vốn vẹn toàn, nhưng tội lỗi của Ađam và Eva đã gây nên sự hỗn loạn. Xin giúp con biết vượt lên trên tình trạng xáo trộn hiện tại của công trình sáng tạo trong cuộc sống này, để con có thể nhận ra Ngài đang  được phản chiếu nơi mọi loài Ngài đã dựng nên. Xin cũng giúp con biết trông đợi ngày hiển vinh sắp đến, khi mọi sự trong thế gian này đều được đổi mới, sự hài hòa được tái lập, bệnh tật bị đẩy lui, và vinh quang cùng vẻ đẹp của Ngài sẽ rạng ngời trên khắp thảy mọi thụ tạo. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Xoa dịu Trái tim …

Từ Nỗi Đau Thương Đến Niềm Hy Vọng Ki-tô Giáo

Có một câu chuyện kể trong Kinh Thánh theo thánh Mác-cô  Mc 5,21-24.35-43   Đức …