Tĩnh Tâm Cuối Tuần – Chủ đề: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

 

Giữa nhịp sống bộn bề và những lo toan thường nhật, có khi nào bạn cảm thấy tâm hồn mình thiếu vắng bình an?

 

Trong Tin Mừng, khi các môn đệ còn khép kín trong sợ hãi, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện đến và trao ban lời chúc đầy quyền năng: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Đó không chỉ là lời an ủi, nhưng là món quà sống động từ Đấng đã chiến thắng sự chết – nguồn bình an đích thực mà thế gian không thể ban tặng.

 

Tĩnh tâm cuối tuần dịp này là một cơ hội quý giá để:

  • Gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị trong thinh lặng 
  • Lắng nghe và suy niệm Lời Chúa 
  • Tái khám phá niềm vui và hy vọng của mầu nhiệm Phục Sinh 
  • Đón nhận nguồn bình an sâu xa trong tâm hồn 

 

Ban Tổ Chức Tĩnh Tâm Cuối Tuần Dòng Tên trân trọng kính mời quý anh chị em dành lại cho mình một khoảng lặng thiêng liêng, để trở về với Chúa, với chính mình, và kín múc nguồn bình an đích thực nơi Đức Kitô Phục Sinh.

 

Hãy dành chỗ cho Chúa, và cho chính bạn. Bình an của Ngài đang chờ bạn đón nhận!

Kiểm tra tương tự

“Con Sóc Trên Tàu Dừa” – Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Lời mở đầu Tôi viết những dòng này sau hơn một tháng nghe tin mừng …

Xây Nhà Trên Đá #9: Đức Tin và Hành Trình Tri Thức

Trong thời đại hôm nay, khi mọi thứ dễ bị đo bằng con số và …