Chiều sâu vô tận của Lòng Thương Xót Chúa – Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Năm A)

 

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. (Ga 20,30-31).

 

Bạn có tin Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, và nhờ tin mà bạn được sống đời đời không? Đức tin bắt đầu từ việc chấp thuận bằng lý trí nhưng phải được đào sâu liên tục. Niềm tin mà thánh Gioan nói đến trong Tin Mừng hôm nay là niềm tin dẫn đưa chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, là cuộc đời, cuộc Khổ Nạn và sự Phục Sinh của Người, để đón nhận hồng ân Lòng Thương Xót dồi dào và có sức biến đổi của Người.

 

Hôm nay là ngày thứ tám của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Với sự khôn ngoan của mình, Giáo hội cử hành những ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ kéo dài suốt tám ngày liên tiếp. Nhìn lại lịch sử, đã từng có rất nhiều đại lễ được mừng kính theo tuần bát nhật như: lễ Hiển Linh, lễ Mình và Máu Thánh Chúa, lễ Thăng Thiên, lễ Các Thánh Nam Nữ, và ở một số địa phương là lễ Thánh Tâm Chúa cùng các ngày lễ kính Đức Maria. Nhưng sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội đã tập trung vào hai đại lễ chính là Giáng Sinh và Phục Sinh, nhằm giúp chúng ta hướng trọn vẹn về tâm điểm của Mầu nhiệm Vượt Qua.

 

Vào năm 2000, Tuần Bát Nhật Phục Sinh mang một trọng tâm mới khi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào ngày thứ tám của mùa Phục Sinh. Điều này được thực hiện để đáp lại lời yêu cầu của chính Chúa Giêsu, được chuyển thông đến Hội Thánh qua một nữ tu dòng kín khiêm nhường người Ba Lan. Vị nữ tu ấy chính là Thánh Maria Faustina Kowalska, được phong hiển thánh vào năm 2000. Trong khoảng thời gian từ năm 1931 đến 1938, chị Faustina đã nhận được nhiều thị kiến thần bí và ghi chép lại trong sáu cuốn nhật ký, nay được tập hợp lại với nhan đề: Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi: Nhật Ký của thánh Maria Faustina Kowalska. Gần hai năm trước khi qua đời, chị Faustina đã ghi lại đoạn sau trong nhật ký của mình:

 

Vào một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này: “Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của Cha. Cha ước mong đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha tuôn trào cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có  thắm đỏ như son. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được.

 

Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của Cha. (Nhật ký số 699)

 

Khi suy niệm về mặc khải tư tuyệt đẹp này dưới ánh sáng của Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng, dù các sách Tin Mừng đã trình bày cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để tin vào Đức Kitô và được thông phần vào sự sống mới mà Người ban tặng, thì kho tàng Lòng Thương Xót Thiên Chúa của Người vẫn không bao giờ vơi cạn. Cũng như “Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này,” thì sâu thẳm trong công trình Ngài đang thực hiện, tức là Lòng Thương Xót Chúa, chỉ có thể thấy được trên Thiên Đàng.

 

Chúa Nhật Lòng Thương Xót là ngày chúng ta được mời gọi tuyên xưng niềm tin vào Lòng Thương Xót ấy. Để làm được điều đó, chúng ta cần suy ngẫm về những kho tàng vô tận này, đào sâu chiều kích của chúng với sự trợ giúp từ những mặc khải tư của thánh Maria Faustina Kowalska, và rồi để chính Chúa tỏ lộ những điều ấy nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta.


Hôm nay, hãy suy niệm về những kho tàng vô tận và khôn cùng nơi chính con người Đức Kitô và trong Lòng Thương Xót của Ngài. Lòng Thương Xót ấy dẫn dắt chúng ta vào muôn vàn ân sủng vinh quang chưa từng được ghi chép lại, là những hồng ân mà chúng ta được mời gọi đón nhận và vui hưởng. Hãy tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Hãy mở lòng ra. Hãy kêu cầu Lòng Thương Xót ấy ngay hôm nay, và bạn sẽ được lãnh nhận nguồn ơn ấy một cách dồi dào hơn nữa.

 

Lạy Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, lòng thương xót của Ngài thật lớn lao đến nỗi không một trí tuệ nào, dù là con người hay thiên thần, có thể thấu hiểu được cho đến muôn đời. Trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót này, con cầu xin Ngài tuôn đổ lòng thương xót của Ngài trên con và trên toàn thế giới. Xin hãy đong đầy chúng con bằng hồng ân mà Ngài đã chiến thắng qua Mầu nhiệm Vượt Qua, để mọi người tin nhận Ngài là Chúa và là Thiên Chúa của họ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

 

Link bài dịch: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series-three/lent-easter-catholic-daily-reflections-series-three/octave-of-easter/

Nguồn: My Catholic Life!  

Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa Nhật Lòng Thương …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/04/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ bảy trong tuần …